07/10/2009 16:49 GMT+7

Âm thanh "hành"... Cánh đồng bất tận

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 6-10, tại nhà hát TP.HCM, vở Cánh đồng bất tận (ĐD Minh Nguyệt chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư) của sân khấu kịch 5B đã chính thức bước vào cuộc tranh tài Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009.

Âm thanh "hành"... Cánh đồng bất tận

TTO - Tối 6-10, tại nhà hát TP.HCM, vở Cánh đồng bất tận (ĐD Minh Nguyệt chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư) của sân khấu kịch 5B đã chính thức bước vào cuộc tranh tài Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009.

>> Đạo diễn trẻ trong mùa hội diễn mới>> Kịch nói vào mùa hội diễn >> Khai mạc Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009

ImageView.aspx?ThumbnailID=366766

Một cảnh trong vở Cánh đồng bất tận - Ảnh: Gia Tiến

Đây là một trong những vở diễn đã gây được tiếng vang từ khi mới ra mắt hồi đầu đầu năm và được xem như một đặc sản được chờ đợi trong mùa hội diễn này. Trước khi buổi diễn bắt đầu, đạo diễn Minh Nguyệt đã cất công biến một phần sảnh nhà hát thành phố thành một góc miệt vườn sông nước với những chiếc ghe khẳm đầy cây trái miền Tây, những con vịt trắng (vịt thật) kêu xáo xác bến sông, những tay chèo buông lờ lững…

Thật tiếc là cảm xúc chân quê đó cứ liên tục bị ngắc ngứ bởi một nhân tố hết sức kém duyên: âm thanh trục trặc! Khởi đầu là từ micro của nghệ sĩ Cát Phượng (vai Nương), khán giả ở hàng giữa có lúc chẳng nghe được tiếng chị, rồi “bệnh” tiếp tục… lây sang các micro khác của Thanh Thủy (vai Sương), Khánh Hoàng (vai Út Vũ)…

Trao đổi với chúng tôi, giọng đạo diễn Minh Nguyệt như nghẹn đi:

“Chúng tôi đã hết lòng với vở diễn, bản thân tôi từ sáng tới tối hôm ấy chỉ lo cho vở diễn mà không ăn uống gì. Ngay thời điểm rất quan trọng như thế này, vậy mà công sức của cả tập thể nghệ sĩ lại bị ảnh hưởng bởi một yếu tố hết sức khách quan. Tôi rất buồn và gởi lời xin lỗi đến khán giả vì đã không đem đến cho họ một vở diễn trọn vẹn cảm xúc như chúng tôi mong muốn!”

Âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, có khi chẳng nghe được gì, thỉnh thoảng lại bị rè, rú lên. Tưởng chỉ là trục trặc ban đầu, nhưng không, “kẻ phá bĩnh” này tiếp tục… hành Cánh đồng bất tận cho đến hết vở.

Khán giả lần đầu đi xem vở diễn thì khó chịu, những khán giả đã từng xem vở thì rất bực mình và thấy xót cho nghệ sĩ, những đọan cao trào, những nhấn nhá ngôn từ, những tiếng thét đau đớn của một kiếp người… đều bị âm thanh phá sạch, bởi lúc nhân vật mềm mỏng thì âm thanh lại bất chợt… to, còn lúc nhân vật cần hét lên thì âm thanh lại… tịt.

Thương cho các nghệ sĩ, bởi họ không chỉ trăn trở với các thân phận bé mọn nặng trĩu tâm tư trên chiếc thuyền lắc lẻo trôi trên cánh đồng bất tận mà còn phải cật lực “chiến đấu” với dàn âm thanh… giở chứng!

Vở diễn Cánh đồng bất tận cũng là suất diễn cuối cùng khép lại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Tối nay lúc 20g tại nhà hát Thành phố sẽ diễn ra lễ trao giải và bế mạc hội diễn.

LINH ĐOAN

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất