22/02/2008 06:30 GMT+7

Tội "mới" nên luật còn lúng túng

CHÚC XIN
CHÚC XIN

TT - Đã một tháng trôi qua, dư luận Hong Kong về vụ xìcăngđan phát tán ảnh sex của nam ca sĩ Trần Quán Hy vẫn chưa lắng dịu.

lKSvWJNh.jpgPhóng to
Trần Quán Hy đã tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình tại buổi họp báo ngày 21-2

Gần 20 người đã bị bắt giữ vì tàng trữ hoặc truyền bá những tấm ảnh "nóng", nhưng cách xử lý lúng túng của cảnh sát Hong Kong cho thấy vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất của pháp luật về vấn đề nhạy cảm này.

Từ tuần trước, Công an thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã bắt tạm giam 10 đối tượng dính líu vào vụ buôn bán và truyền bá đĩa có hình sex của nam ca sĩ Hong Kong gốc Canada Trần Quán Hy và những nữ ca sĩ - diễn viên khác. Ngày 20-2, thêm một tiểu thương ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vì cùng tội danh.

"Khó coi" chứ không khiêu dâm

lX7F7Vf0.jpgPhóng to
Từ cuối tháng 1-2008, những tấm hình sex với vai chính là ca sĩ Trần Quán Hy và những nữ ca sĩ - diễn viên nổi tiếng khác đã liên tiếp gây chấn động dư luận xã hội. Ngày 27-1, những tấm hình đầu tiên chụp cảnh khỏa thân và phòng the của một đôi nam nữ được tung lên mạng Hong Kong. Hai nhân vật trong hình được xác định là Trần Quán Hy và Chung Hân Đồng (ca sĩ của nhóm nhạc nữ Twins).

Chiều 28-1, một số hình khác được đưa lên mạng với nhân vật chính là Trần Quán Hy và bạn gái cũ Trần Văn Viên. Một ngày sau đó lại xuất hiện hình chụp Trần Quán Hy với nữ ca sĩ Trương Bá Chi... Đến nay đã có hơn 200 tấm hình sex của Trần Quán Hy và những nữ nghệ sĩ bị tung lên mạng (có nguồn tin nói số ảnh này đã lên đến hơn 1.000).

Ngay khi sự việc xảy ra, cảnh sát Hong Kong đã bắt nhiều người để điều tra, nhưng cuối cùng chỉ tạm giam và truy tố Chung Diệc Thiên, 29 tuổi, về tội tàng trữ và truyền bá hình ảnh khiêu dâm. Không lâu sau, cơ quan giám định của Hong Kong kết luận hình mà Chung Diệc Thiên đưa lên mạng chỉ là hình "khó coi" chứ chưa đến mức "khiêu dâm", vì thế người này đã được thả vào ngày 15-2.

Xem hình sex trên mạng có... phạm tội?

k2ErQBkL.jpgPhóng to
Chung Hân Đồng họp báo xin lỗi người hâm mộ. Cô nói mình đã "ngây thơ và ngốc nghếch" trong quá khứ

Xìcăngđan này đã để lộ nhiều thiếu sót trong hệ thống pháp luật của Hong Kong. Thứ nhất, tiêu chuẩn xác định "khiêu dâm" chưa rõ ràng. Người ta không biết "lộ liễu" đến mức nào thì được coi là khiêu dâm. Thậm chí bên cảnh sát cũng không rõ ràng về điều này nên mới xảy ra vụ tố cáo sai như trường hợp của Chung Diệc Thiên.

Thứ hai, hành vi gì được xem là "truyền bá" hình ảnh khiêu dâm? Theo luật Hong Kong, phân phát, bán, cho thuê, cho mượn đồ khiêu dâm cho công chúng hoặc một bộ phận công chúng thì là hành vi truyền bá tư liệu khiêu dâm. Nhưng nhiều người phân vân nếu gửi những tấm hình sex cho bạn bằng e-mail hoặc điện thoại di động hoặc copy cho bạn thì có phải là truyền bá hình khiêu dâm không? Thứ ba, liệu xem hình khiêu dâm một mình và lưu giữ những hình ấy trong máy tính của mình thì có phải là hành vi phạm tội không?

Sĩ quan cảnh sát Hong Kong Đặng Cánh Thành từng cho rằng lưu giữ hình khiêu dâm và "có ý muốn" truyền bá cũng phạm luật. Còn Công an tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) thì cảnh cáo cư dân mạng Trung Quốc rằng xem hình sex trên mạng cũng là hành vi phạm tội. Điều này tuy vấp phải sự phản đối của nhiều người nhưng xem ra cũng đúng với luật được đưa ra vào năm 1997 của Trung Quốc: "Mọi cơ quan và cá nhân đều không được sử dụng Internet để chế tạo, chép, xem và truyền bá thông tin khiêu dâm".

Đã có nhiều cư dân mạng lên tiếng nghi ngờ tính phù hợp của điều luật này trước mức độ phát triển Internet hiện nay. Nhiều người cho rằng xem hình khiêu dâm một mình chẳng có hại gì cho xã hội, và ngoài ra hiện nay những thông tin khiêu dâm thường tự tìm đến người lên mạng chứ không cần người ta tự cố gắng tìm kiếm!

Trong khi cảnh sát Hong Kong vẫn đang lúng túng với cách xử lý vụ việc thì người dân đặc khu này đã lên tiếng. Nguồn tin Văn Hối cho biết ngày 10-2, khoảng 500 người biểu tình trước trụ sở cảnh sát Hong Kong phản đối thái độ xử lý "bất công" của cảnh sát. Từ Kiệt Sinh, sinh viên năm thứ hai và cũng là một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, cho rằng cảnh sát Hong Kong đang thi hành pháp luật một cách "chọn lọc".

Nguồn của những tấm hình sex chính là ca sĩ Trần Quán Hy, nhưng cảnh sát chỉ bắt giữ một người từng đưa một tấm hình lên mạng mà không động tới ca sĩ này thì thật là vô lý, và đây chỉ là hành động "giết gà dọa khỉ” của cơ quan cảnh sát mà thôi.

Trần Quán Hy tuyên bố giải nghệ

Ngày 21-2, Trần Quán Hy đã trở về Hong Kong từ Mỹ và tổ chức buổi họp báo đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ xìcăngđan ảnh "nuy". Nguồn tin China News cho biết trong buổi họp báo bằng tiếng Anh, Trần Quán Hy đã gửi lời xin lỗi đến những cô gái đã xuất hiện trong các tấm hình sex, người thân của những cô này, và người dân Hong Kong. Quán Hy nói: "Tất cả những chuyện này làm tôi rất khổ sở. Tôi thành thật xin lỗi vì các bạn phải trải qua những chuyện này. Tôi cũng cảm ơn các bạn cho tôi cơ hội để thổ lộ lời tâm sự của mình".

Cũng trong buổi họp báo, Trần Quán Hy đã lần đầu tiên thừa nhận hầu hết các tấm hình bị phát tán trên Internet là do anh chụp, nhưng cho biết đó là ảnh riêng tư, không có ý định tung lên mạng. Sau lời phát biểu ngắn gọn, nam ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1980 này đã chính thức tuyên bố giải nghệ. "Tôi đã không làm tròn vai trò của một tấm gương điển hình. Tuy nhiên tôi hi vọng chuyện này sẽ dạy cho mọi người một bài học".

Trần Quán Hy nói anh sẽ hoàn thành các công việc dang dở trước khi rút lui "vĩnh viễn" khỏi ngành giải trí Hong Kong. Anh cho biết sẽ dành thời gian sau khi giải nghệ để làm từ thiện và công tác xã hội.

CHÚC XIN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên