20/08/2012 04:04 GMT+7

Vượt đại dương dù không có tay chân

MỘC MIÊN (Theo BBC, Guardian)
MỘC MIÊN (Theo BBC, Guardian)

TT - Dù mất hết tứ chi sau một tai nạn nhưng anh Philippe Croizon (44 tuổi, người Pháp) đã làm được một điều phi thường mà nhiều người bình thường không thể làm là bơi qua eo biển Bering - đoạn phân cách châu Mỹ và châu Á - trong làn nước giá lạnh chỉ 40C vào ngày 17-8.

RztFWfpw.jpgPhóng to
Philippe Croizon vừa hoàn thành chặng bơi cuối cùng trong chuyến hành trình bơi qua năm lục địa - Ảnh: Allvoices

Hành trình dài 4km từ đảo Little Diomede của Mỹ để sang đảo Big Diomede của Nga đã được Philippe Croizon hoàn thành trong 1 giờ 20 phút. Anh đã dùng chân chèo lắp vào các chi giả để bơi.

Philippe Croizon hi vọng thành tích vượt đại dương của anh sẽ trở thành thông điệp cổ vũ cho những người khuyết tật. Anh cho biết: “Bạn có thể làm được mọi việc khi bạn có ý chí vượt qua được chính bản thân mình. Mọi người ở mọi châu lục, dù khuyết tật hay không đều bình đẳng như nhau”.

MỘC MIÊN (Theo BBC, Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Croizon eo biển Bering