21/12/2010 07:30 GMT+7

Cuộc sống thê thảm của binh nhì Manning

TRẦN PHƯƠNG (Theo Independent, CSMonitor)
TRẦN PHƯƠNG (Theo Independent, CSMonitor)

TT - Trung tá David Coombes, luật sư bào chữa cho Bradley Manning, cho biết binh nhì 23 tuổi này vẫn đang chịu hình thức giám sát chống thương tổn dành cho những đối tượng có nguy cơ tự tử, bên cạnh giám sát an ninh tối đa ở nhà tù của căn cứ hải quân Quantico, bang Virginia (Mỹ).

Manning hiện sống trong một căn phòng 1,8 x 3,6m. Thức dậy từ 5g và bị cấm ngủ đến 20g, nhưng Manning chỉ có thể tập thể dục một giờ mỗi ngày. Anh ta không được phép gặp gỡ và trò chuyện với các bạn tù khác, được phép xem truyền hình khoảng ba giờ/ngày nhưng bị hạn chế xem tin tức.

Các nhân viên nhà tù kiểm tra Manning mỗi năm phút bất kể ngày hay đêm, và anh ta phải lên tiếng trả lời mỗi lần kiểm tra. Anh ta cũng không được phép mặc quần áo vào ban đêm và phải ngủ với duy nhất một tấm mền.

Binh nhì Bradley Manning bị bắt hồi tháng 5-2010 vì tình nghi đánh cắp các thông tin mật của Chính phủ Mỹ và tuồn cho WikiLeaks.

TRẦN PHƯƠNG (Theo Independent, CSMonitor)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên