![]() |
Tác giả (bìa trái) cùng các bạn SVVN đang du học ở Anh |
Ký túc xá Shimmin ở Leeds chỉ có một SVVN nhưng hình như cũng ấm áp hơn nhờ các bài hát Xuân rất Việt Nam. Đúng 15g, tôi (giáo viên trường Trần Đại Nghĩa TP.HCM, đang học Thạc sĩ quản lý giáo dục tại Leeds) đã chiêu đãi bánh chưng một người bạn Đức và một người Nigeria cùng nhà. Tuy chỉ có một cành mai giả tự làm, chocolate và hạt dẻ thay cho bánh mứt nhưng căn phòng trở nên ấm áp hơn mọi ngày.
Đón tết xa quê sao mà cảm động thế! Các bạn nước ngoài hôm nay còn “đòi” thầy Thanh dạy cách cầm đũa tre của Việt Nam để ăn bánh chưng. Chợt nhớ tấm thiệp của người bạn Ba Lan tặng lúc trưa, tôi mở ra đọc. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ: CHUC MUNG NAM MOI (không có dấu). Lâu rồi không nhìn thấy bốn chữ này, bỗng nhớ nhà quá…
Qua bài viết trên, tác giả còn gửi một lời chúc đầu năm: Thầy Nguyễn Thiện Nhân ơn, thầy còn nhớ em không? Em đã từng học quản lý giáo dục của thầy ở SEAMEO. Nhân dịp năm mới, em kính chúc thầy sức khỏe, em chúc cho giáo dục VN sẽ chuyển mình theo kịp các nước phát triển, chúc trường chuyên Trần Đại Nghĩa ngày càng có nhiều học sinh xuất sắc, chúc cho toàn thể giáo viên Việt Nam sẽ có một đời sống tốt hơn vào năm mới và tất cả những năm sau này…t |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận