Phóng to |
| Cô Laurie Perini - Ảnh: Phoenixville News |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Một câu chuyện mà chắc hẳn cô muốn dành cho độc giả Mỹ. Tuổi Trẻ xin trích đăng.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe chuyện tôi đã trải qua cuối tuần rồi. Tôi biết nhiều khi chúng ta có cảm giác thế giới này đang lạnh lẽo hơn (thật trớ trêu khi mà thay đổi khí hậu khiến mọi thứ nóng lên). Chúng ta không biết nhiều về hàng xóm của mình và chắc chắn là chúng ta chẳng dám để cửa nhà rộng mở.
Nhưng có khi một tia nắng ấm của tình người làm chúng ta thấy ấm cả lòng vì ta lại thấy con người "nhân chi sơ tánh bổn thiện".
Tôi đến Phylli tối thứ sáu tuần qua (8-2) để thăm một người bạn thời trung học. Đang đói bụng mà được bạn rủ đi ăn thì còn gì bằng. Nhưng hay nhất là cô bạn rủ tôi đi ăn một nhà hàng Việt gần đó. Tôi chưa bao giờ ăn món Việt và bản thân lại rất thích thử những món ăn mới.
Quán có tên Việt Cafe mới mở, rất nhỏ, chúng tôi phải đứng chờ khá lâu mới được xếp chỗ ngồi. Một nhóm bốn người vừa ăn xong đi ra cười nói vui vẻ.
Một phụ nữ trong nhóm hỏi những thực khách đang chờ bàn rằng liệu có ai cần nửa chai rượu vang đỏ mà họ uống không hết hay không. Cặp trước chúng tôi từ chối vì họ có mang theo rượu. Chúng tôi nhận chai rượu theo phép lịch sự. Cử chỉ này từ những người xa lạ làm tôi ngỡ ngàng hết sức.
Nhưng bên trong quán ăn sự tử tế vẫn tiếp tục. Tôi tưởng đâu chỉ có một người phục vụ và hẳn sẽ phải chờ lâu. Nhưng nhiều người khác đã lăng xăng chào đón, dọn dẹp bàn và bưng bê thức ăn cho chúng tôi.
Lần đầu tiên phải dùng đũa, tôi thấy thật khó khăn để gắp các sợi miến đưa vào miệng. (Nhưng phải nói món miến gà lá chanh ngon đến nỗi sau đó khi trở lại quán này tôi lại gọi nó). Khi tôi trở ra, chai rượu vẫn còn nhiều. Tôi bắt chước người phụ nữ trước và hỏi những người mới vào có ai cần không. Một cô gái vui vẻ đón nhận.
Câu chuyện bất ngờ buổi tối hôm đó khiến tôi suy nghĩ nhiều ngày sau. Chia lại cho người khác chai rượu mà bạn uống còn, có thể bạn không cho đó là ý tưởng lớn lao, nhưng với một số người trong chúng ta, hành vi tử tế nhỏ nhặn đó lại có thể lan đi xa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận