- Ông có nghe có một gia đình ở Cai Lậy, Tiền Giang được thoát diện nghèo khiến họ rơi vào bế tắc không? Người chồng bị bệnh, thoát nghèo là mất luôn sổ bảo hiểm y tế, tiền đâu mà chạy thận nhân tạo hằng tuần...
- Chuyện đó ăn nhập gì với có thêm nhiều người giàu có?
- Sao không? Phải thoát nghèo thì họ mới giàu lên được chứ. Thoát nghèo là dân có cần câu cơm, tự lo bản thân, chứ chạy theo chỉ tiêu là không ổn đâu. Chỉ là ảo thôi...
- Ông nói đúng. Thêm người giàu thì phải giàu thật sự kìa, chứ cầm nhầm tiền thiên hạ là không ổn.
- Sao bỗng dưng ông bi quan, nghi ngại thế?
- Nghe mấy vụ án chưa. Có ông bỏ tiền tỉ mua nhà cho bồ nhí, té ra là tiền tham nhũng. Rồi đại gia ngàn tỉ, làm chủ tùm lum công ty lại lòi ra làm bậy, biến tiền thiên hạ thành của mình.
- Kể luôn đi. Có em đại gia chứng khoán, bất động sản, nay lòi ra đi lừa tùm lum cả ngàn tỉ...
- Chuyện buồn năm cũ. Thôi, chỉ mong có thêm người giàu. Nếu người nghèo hiên ngang ra khỏi cảnh túng quẫn thì người mới giàu lên cũng tự hào đã kiếm tiền chính đáng.
- Hay. Ông nên viết thư cho ông già Noel về ước mơ của mình đi. Biết đâu một mùa Giáng sinh nào đó ông ấy sẽ có quà đặc biệt cho ông: không còn người thoát nghèo theo chỉ tiêu và thêm nhiều người giàu có chính đáng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận