16/04/2014 19:57 GMT+7

Chìm tàu ở Hàn Quốc: phụ huynh vật vã, khóc ròng

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Phụ huynh khóc đẫm nước mắt và vật vã trong tuyệt vọng khi ngóng tin con đang mất tích trong vụ tàu Sewol bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước này sáng 16-4.

Chìm phà ở Hàn Quốc: 2 người chết, hơn 290 người mất tích

Các phụ nữ ngồi xuống đất vật vã, khóc ròng và đợi tin con tại trường trung học Danwon thuộc thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi. Nhiều người lo âu chờ các nhà chức trách thông báo danh sách các em may mắn được cứu sống. Và khi thấy tên của con mình trong danh sách những người may mắn sống sót, có những người mẹ òa khóc trong nghẹn ngào.

Tại trạm y tế tạm thời trên đảo Jindo, các hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng và hụt hẫng sau khi được cứu sống. Người ta thấy nét mặt những trẻ em hoảng sợ, các hành khách đau đớn bị thương.

Đây là một trong những tai nạn đường thủy thảm khốc nhất xảy ra ở Hàn Quốc. Khi gặp nạn, tàu chở 459 người trên boong, trong đó có hơn 300 em học sinh.

Các nhà chức trách Hàn Quốc nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ nhưng hiện vẫn còn 293 người bị mất tích, chủ yếu là học sinh. BBC cho biết cả ngày 16-4 có hơn 100 tàu hải quân và máy bay trực thăng được huy động để thực hiện công tác cứu hộ những người mất tích.

Đáng lo ngại nhất là nhiệt độ khu vực phà chìm khoảng 12độC. Con người chỉ có thể chịu lạnh và sống sót được tại nhiệt độ này trong khoảng 90 phút và cao nhất là 2 giờ.

3xvS5nmW.jpg
Một phụ nữ khóc ròng và đợi tin con tại trường trung học Danwon thuộc thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc - Ảnh: ABC News
51AufvkD.jpg
Các phụ huynh lo âu chờ các nhà chức trách thông báo danh sách các em may mắn được cứu sống - Ảnh: ABC News
Gg0XFd1p.jpg
Hai phụ huynh ngồi xuống đất vật vã chờ tin con tại trường trung học Danwon - Ảnh: ABC News
6BnyASer.jpg
Người mẹ này òa khóc trong nghẹn ngào khi thấy tên của con mình trong danh sách những người may mắn sống sót - Ảnh: Reuters
hRy0L1FV.jpg
Các hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng và hụt hẫng sau khi được cứu sống đưa vào trạm y tế tạm thời trên đảo Jindo - Ảnh: Reuters
qkWgoaVg.jpg
Nét mặt của một bé gái vẫn còn hoảng sợ sau khi được cứu sống - Ảnh: Getty Images
40pt5cgh.jpg
Một hành khách đau đớn bị thương sau khi được cứu sống - Ảnh: Reuters
PvF6JHPO.jpg
Các nhà chức trách Hàn Quốc đang nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ nhưng hiện vẫn còn 293 người bị mất tích, chủ yếu là học sinh - Ảnh: ABC News
XE96jdUY.jpg
Tàu Sewol chở các em gặp nạn tại vị trí cách bán đảo Triều Tiên khoảng 100km - Ảnh: ABC News
6HbSdRtH.jpg
Đây là một trong những tai nạn đường thủy thảm khốc nhất xảy ra ở Hàn Quốc. Thật đáng thương tâm khi trước đó các em vui vẻ trên đường tới đảo Jeju để dã ngoại 4 ngày - Ảnh: ABC News
EZOLKQFX.jpg
Hơn 100 tàu hải quân và máy bay trực thăng được huy động để thực hiện công tác cứu hộ những người mất tích. Khi gặp nạn, tàu chở 459 người trên boong, trong đó có hơn 300 em học sinh - Ảnh: BBC
g5494zEW.jpg
Nhiệt độ khu vực tàu chìm khoảng 12 độ C. Con người chỉ có thể chịu lạnh và sống sót được tại nhiệt độ này trong khoảng 90 phút và cao nhất là 2 giờ - Ảnh: BBC
HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên