15/10/2013 10:09 GMT+7

Cách chức quan chức được cõng đi thị sát vùng lũ

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO – Một quan chức Trung Quốc bị cách chức khi bắt người khác cõng đi thị sát vùng lũ vì sợ bị bẩn giày.

8vbprNQC.jpgPhóng to
Tấm ảnh một bí thư thôn 60 tuổi cõng quan chức họ Vương - Ảnh: weibo

Trước sự bất bình của người dân, quan chức họ Vương bị cách chức chủ nhiệm phòng xây dựng ở thị trấn Tam Thất Thị (thành phố Du Diêu, Chiết Giang).

Tấm ảnh quan chức họ Vương ngồi trên lưng một ông lão 60 tuổi khi ông này đi thăm vùng lũ ở tỉnh Chiết Giang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Sina weibo. Theo weibo, lý do ông Vương nhờ người khác cõng là vì ông này sợ bẩn đôi giày vải xịn của mình.

Khác với thông tin được nêu trên weibo, Tân Hoa Xã cho biết ông Vương định cởi giày đi chân trần để đến thăm nhà của nạn nhân vùng bão. Tuy nhiên, một người dân đề nghị “cõng Vương mặc dù ông này đòi cởi giày”. Cuối cùng Vương đã để ông bí thư thôn 60 tuổi cõng đến nhà dân.

Đầu tháng này, cơn bão Fitow tấn công tỉnh Chiết Giang, khiến 10 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hơn 7 triệu người. Các cơn mưa lớn kéo dài suốt 17 giờ sau cơn bão khiến mực nước tại nhiều khu vực ở tỉnh Chiết Giang dâng cao gần 29 cm. Hàng chục ngàn người ở thành phố Du Diêu bị ảnh hưởng do cơn bão này.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên