Cựu biên tập viên Tân Hoa xã lên án “Tam Sa”

20/07/2012 07:41 (GMT + 7)
TT - Trong ba bài viết được đăng tải vào các ngày 28, 29-6 và 17-7 trên mạng xã hội Bác Liên Xã, nhà báo Châu Phương - cựu biên tập viên mảng đối ngoại của Tân Hoa xã - đã phản bác cái gọi là “thành phố Tam Sa” và đường lưỡi bò vô lý mà Trung Quốc tự vẽ ra.

>> Xem toàn bộ hồ sơ thông tin Trung Quốc bành trướng trên biển Đông

Trong bài viết “Hiện trạng biển Đông có thể sẽ kéo lùi cải cách chính trị của Trung Quốc” đăng hôm 17-7, nhà báo Châu Phương đã cực lực phản đối việc sử dụng vũ lực, phê phán hành động ngang ngược của Trung Quốc khi thành lập “cái gọi là thành phố Tam Sa” nhằm “cai quản” toàn bộ biển Đông.

Mở đầu bài viết, ông Châu Phương viết: “Việc thành lập thành phố Tam Sa là nỗi nhục nhã nhất mà Trung Quốc phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Chúng ta từ nhỏ đã thấy một đường quốc giới màu đỏ thô kệch ôm trọn cả Nam Hải (tức biển Đông) trên bản đồ Trung Quốc. Cho đến hôm nay chúng ta mới biết được thực tế không phải như vậy. Đường quốc giới ấy chẳng những các nước láng giềng mà cả cộng đồng quốc tế đều không công nhận. Chính phủ cũng như các chuyên gia học giả Trung Quốc cũng không thể xác định rõ ràng. Dĩ nhiên, quân đội lại càng xấu mặt”.

Tác phẩm của những kẻ không tỉnh táo

Nhà báo Châu Phương sinh năm 1960, là một trong những biên tập viên thuộc hàng kỳ cựu của Tân Hoa xã. Tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh năm 1982, thạc sĩ báo chí truyền thông năm 1989, ông là biên tập viên tại ban biên tập đối ngoại của Tân Hoa xã từ năm 1989 đến 2007.

Ngày 23-7-2007, mạng Nhà Báo Trung Quốc đăng tải việc đình chỉ công tác biên tập tại Tân Hoa xã của nhà báo Châu Phương mà không đưa ra bất cứ lý do nào. Năm 2009, ông thành lập trang blog “Con mắt thứ ba” trên mạng xã hội Bác Liên Xã bàn luận về các vấn đề thời sự nóng hổi nhất tại Trung Quốc, điển hình như ba bài viết về vụ Bạc Hi Lai tháng 3 vừa qua.

Bài viết “Con đường giải quyết tranh chấp Nam Hải - Quốc tế hóa vấn đề Nam Hải” của ông đăng hôm 28-6 cũng cho biết việc thành lập thành phố Tam Sa là do những người “không còn tỉnh táo” thực hiện. Và chính việc này đã dấy lên sự cảnh giác từ các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế.

Ông chỉ rõ tổng diện tích “thành phố Tam Sa” mà Bắc Kinh vẽ ra lên tới 2,6 triệu km2. “Con số khủng khiếp đó cho thấy người thiết kế đã ngây thơ gộp toàn bộ Nam Hải và quy hoạch ra cái thành phố này. Như thế có thực tế không? Có khả thi không? Có đáng tin cậy không? Tự bản thân anh có thể tin được không?” - ông đặt câu hỏi.

Và câu trả lời của ông là: “Dù trên phương diện lịch sử hay thực tế, Nam Hải chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ trở thành lãnh hải riêng của Trung Quốc cả”. Không những thế, trên thực tế Trung Quốc cũng chưa hề có chủ quyền trên vùng biển này. “Điều nực cười là cơ sở duy nhất thể hiện Trung Quốc có chủ quyền là cái “bản đồ chín đoạn” mà chúng ta xuất bản trong khi cả thế giới đều không thừa nhận nó” - ông mỉa mai.

“Thành phố mới Tam Sa khiến chúng ta khẳng định một lần nữa ấn tượng về “đường quốc giới Trung Quốc” là sai lệch, bởi Nam Hải chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc” - ông khẳng định.

Phải hủy bỏ ngay “Tam Sa”

Ngày 29-6, ông Châu Phương lại tiếp tục đăng bài “Lập thành phố Tam Sa là làm trò cười cho quốc tế, cực lực kêu gọi từ bỏ ngay lập tức”. Theo ông Châu, “việc thành lập thành phố Tam Sa là một trò cười quốc tế điển hình. Chính phủ Trung Quốc cần sớm nhận rõ sai lầm to lớn đó, sớm có hành động sửa chữa sai sót. Hãy xóa bỏ thành phố Tam Sa ngay lập tức, thực hiện cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các nước xung quanh trong thời gian sớm nhất có thể, dốc sức làm dịu tình hình căng thẳng, xóa bỏ nguy cơ chiến tranh, đưa Trung Quốc quay trở lại với đại gia đình quốc tế”.

Cần quốc tế hóa vấn đề biển Đông

Đánh giá về những suy nghĩ lệch lạc của các phương tiện truyền thông, nhà báo Châu Phương cảnh báo: “Chủ nghĩa yêu nước phải dựa trên sự thật... Trong lịch sử nhân loại, chỉ có một đất nước ôm trọn cả một vùng biển lớn mà không ai dám tranh giành. Đó chính là đế quốc La Mã tung hoành Âu, Á, Phi và sở hữu cả Địa Trung Hải”. Ông tự hỏi liệu Trung Quốc đang muốn trở thành một đế quốc thời cổ đại? Theo nhà báo Châu, Trung Quốc là một thành viên của cộng đồng quốc tế, do đó cần tuân theo luật và các quy tắc được quốc tế công nhận để điều chỉnh các hành vi liên quan đến các vấn đề có ảnh hưởng đến quốc gia khác. “Vì Nam Hải không phải là nội hải của Trung Quốc nên đương nhiên càng không thể là lãnh hải của Trung Quốc - ông nhấn mạnh - Đây là thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận. Trừ khi chúng ta không thừa nhận Việt Nam, Philippines và các nước khác là quốc gia và dùng vũ lực để thu hồi cái không phải của mình”.

Nhà báo này nhấn mạnh Trung Quốc cần xem xét quyền lợi của các nước láng giềng khi xử lý các vấn đề về biển Đông. “Ngoan cố không thừa nhận Nam Hải là vấn đề quốc tế là một việc làm vô bổ, chỉ trở thành trò cười cho các nước khác và chẳng thể nào phá vỡ bế tắc”.

MỸ LOAN

__________

Trên trang blog.sina.com.cn, lúc 20g22 ngày 17-7 học giả Lý Lệnh Hoa - chuyên gia nghiên cứu hải dương học, thành viên của Trung tâm tin tức Hải Dương Trung Quốc - cho đăng tải lại bài viết của tác giả Châu Phương “Lập thành phố Tam Sa là làm trò cười cho quốc tế, cực lực kêu gọi từ bỏ ngay lập tức”. Học giả Lý dẫn nhập: “Chúng ta nên bình tĩnh và hãy biết lý lẽ một chút đối với Luật biển do Việt Nam công bố thời gian gần đây. Cái thành phố có diện tích to lớn như thế (ám chỉ thành phố Tam Sa mà Trung Quốc vừa tuyên bố thành lập), nó có thể giống một thành phố hay không? Bản thân cái thành phố này có thể cho con người một cuộc sống bình thường hay không? Chưa kể chúng ta nên học tập nghiêm túc luật biển quốc tế trong thời hiện đại, xác định chính xác đường lãnh hải cơ bản và các điểm cơ sở trên biển, chúng ta không thể cứ tự nghĩ sao là làm vậy”.

Liên quan đến vấn đề tranh chấp biển đảo của Trung Quốc với các nước xung quanh, học giả Lý cho rằng dù ở biển Đông hay biển Hoa Đông thì Trung Quốc cũng đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 với tám nước láng giềng là Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam. Chính vì lẽ đó, Trung Quốc nên tuân thủ điều này. Thừa nhận trong những năm qua Trung Quốc và các nước này luôn xảy ra những mâu thuẫn và tranh chấp lãnh hải rất nghiêm trọng, ông kêu gọi Trung Quốc nên hình thành một vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị với các nước xung quanh, tuyệt đối không chỉ là những lời nói suông. Trung Quốc nên lấy chính sách hơp lý và dựa trên luật pháp quốc tế để xử sự.

Đối với những người Trung Quốc động một chút là đòi động binh trừng phạt nước khác để giành lãnh hải, học giả họ Lý khuyến cáo: “Những người không hiểu rõ về ý nghĩa to lớn của UNCLOS 1982 đối với nhân loại là như thế nào, họ cũng chẳng biết xu hướng phát triển chủ đạo của thế giới, họ đang ăn nói lăng nhăng. Họ cổ xúy động võ, như thể chỉ gây thêm rắc rối cho nhân dân và đất nước”.

Phản bác luận điệu “quân sự hóa, tranh chấp hóa, phức tạp hóa và sẽ kéo dài” trên biển Đông do giáo sư Chu Hồng Quân thuộc Đại học Phúc Đán đưa ra trên Thời Báo Hoàn Cầu ngày 12-6, học giả Lý cho rằng “nếu các nước đã ký UNCLOS, trong đó có Trung Quốc, và tuân thủ công ước này thì biển Đông sẽ không có chuyện như giáo sư Chu nói”.

HOÀNG NGỌC

0
Ý kiến bạn đọc (11) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/22/2012 6:49:58 AM

    Trước hết tôi xin cúi đầu trước cái suy nghỉ của hai ông, ông Phương, ông Hoa. Tôi hy vọng còn rất nhiều người TQ hiểu điều đó và sẻ tích cực hơn nữa trong vấn đề tranh chấp biển Đông. Hòa bình là nguyện vọng của nhân dân trên khắp thế giới. 

    phan thanh
  • 7/20/2012 3:57:31 PM
    Rất cảm ơn nhà báo Châu Phương, Học giả Lý Lệnh Hoa đã nói thẳng, nói thật về những gì đã và đang xẩy ra trên biển Đông mà Trung Quốc đang làm. Ước gì ở Trung Quốc có thật nhiều người bạn như nhà báo và học giả.
    Huy Hoàng
  • 7/20/2012 1:02:55 PM
    Nhà báo Châu Phương đang làm công việc của ông đấy thôi - một nhà báo - tuyên dương chính nghĩa và sự thật. Không như Thời Báo Hoàn Cầu ...
    Phan Hưng Duy
  • 7/20/2012 12:01:34 PM
    Quá nhiều Bộ ngành, Vụ - Viện - Trung tâm nghiên cứu với lớp lớp học giả, học thật của Trung Quốc đã đang và sẽ nghiên cứu một vấn đề mà họ cho là phức tạp: là biển Đông, vì cố tìm ra những hinh thức, giải pháp, chiến thuật, chiến lược... nhằm che đậy một sự thật đơn giản là: Biển Đông không phải của Trung Quốc Dũng cảm như Châu Phương, đơn giản như sự thật: Biển Đông không phải của Trung Quốc !
    THANH PHÚC
  • 7/20/2012 11:33:46 AM
    Chờ đợi lâu quá mới nghe những hồi chuông cảnh tỉnh ngân lên giữa cộng đồng Hoa ngữ. Dù nói theo ngôn ngữ gì thì những thông điệp đúng theo Công Lý - Công Pháp - Công Tâm cũng luôn được đón chờ, trân trọng của Công luận, mặc cho " hỉ - nộ - ái - ố " từ phương. Những tiếng nói - hồi chuông này góp phần bảo vệ hình ảnh đẹp đẽ của nền văn minh Trung Hoa trước sự hung tàn của cường hào chính quốc.
    THIÊN HƯNG
  • 7/20/2012 11:23:04 AM
    Một quốc gia thì luôn có người tốt người xấu, hy vọng sẽ có nhiều con người dũng cảm như ông, lúc đó sẽ không có chiến tranh nữa, mong bài báo của ông sẽ đến được tay nhiều người dân TQ hơn, chúc ông may mắn, bình yên !
    Xích lô
  • 7/20/2012 9:42:40 AM
    Nhà báo Châu Phương và học giả Lý có thể bị chính quyền bỏ tù và có thể bị kết tội phản quốc. Nhưng tiếng nói lương tri của những con người Trung Quốc chân chính, tôn trọng lẽ phải, chấp nhận sự thật sẽ là hành động dũng cảm tuyệt vời. Cảm ơn các ông.
    Lê Thắng
  • 7/20/2012 9:20:12 AM

    Nhà báo Châu Phương là người sống vì chính nghĩa và chân lý, vì hòa bình cả một khu vực gần 2 tỷ người. Đất nước Trung Quốc cần có nhiều người chính nghĩa như vậy để bảo vệ chính đất nước của họ, giúp người Trung Quốc sống hài hòa với quốc tế và quan trọng nhất là duy trì Hòa Bình cho nhân loại. Tôi dành tất cả những lời cao quý và tốt đẹp nhất trên đời để ngợi khen ông.

    mai anh
  • 7/20/2012 9:11:11 AM

    Là một công dân Việt Nam, tôi xin được ngả mũ kính chào các ông Phương, ông Hoa, các học giả tiến bộ và nhân dân Trung Quốc yêu hòa bình, xin cảm ơn về lòng tự trọng cũng như sự hiểu biết của mọi người về Biển Đông. Những kiến thức sơ đẳng về lịch sử, chính trị, địa lý, ngoại giao...của một cường quốc như Trung Quốc hiện nay đang bị một nhóm những cái đầu bốc khói cố tình hiểu sai, bóp méo sự thật, làm cản trở, phá hoại tình đoàn kết giữa TQ và cộng đồng quốc tế. Và điều này ngày càng làm cho bộ mặt của TQ thêm biến dạng, là trò cười cho thiên hạ, và hiển nhiên, cũng là trò cười,nỗi xấu hổ, sự day dứt, nỗi đau đớn của những người TQ biết làm người lương thiện.

    Xin cảm ơn những người (trong hàng triệu người mà Chính phủ TQ gán cho tội phản quốc) về bản lĩnh không nhận, không chiếm lấy cái gì không thuộc về mình, điều mà ở Việt Nam, ngay khi học lớp chồi đã được dạy như thế.

    Nguyễn Ngọc Thắng
  • 7/20/2012 8:52:15 AM

    Đọc bài Cựu biên tập viên Tân Hoa xã lên án “Tam Sa” do Tuổi Trẻ đăng thật hay, điều mà TQ làm là hoàn toàn sai trái, ngang ngược, bất chấp lẽ phải, luật lệ,... Các nhà báo và học giả ở TQ nên có nhiều bài báo như thế này để trấn tĩnh lãnh đạo TQ.

    Minh Quốc
  • 7/20/2012 8:51:59 AM

    Qua bài viết này khiến chúng ta nhớ lại lời bài học trong thời kỳ chống Pháp và Mỹ. Chúng ta chiến thắng bởi vì chúng ta có lẽ phải, có chính nghĩa được bàn bè quốc tế ủng hộ nhất là nhân dân Pháp, Mỹ ủng hộ, và họ đã phản đối chiến tranh do chính phủ nước họ gây ra.

    Do vậy, trong tranh chấp biển Đông ngày nay, tôi tin có nhiều người dân TQ biết được việc làm ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế của chính quyền TQ và họ đã lên tiếng. Chúng ta cần tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng quốc tế và đến nhân dân TQ để họ hiểu và đồng tình với chân lý lẽ phải của VN.

    Việc này các báo đài cần có phụ trang tiếng TQ và Tiếng Anh để chúng ta nói lên đường lối chủ trương, chính nghĩa của VN.

    Nguyễn Hữu Đức
TTO - Vụ việc xảy ra tối qua 19-6 tại một nhà hàng ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Theo chính quyền địa phương, trong số người bị thương, có 19 người bị thương rất nặng.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ