Israel đã tấn công tàu viện trợ Gaza như thế nào?Cả thế giới lên án IsraelLiên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công "hạm đội Hòa bình"LHQ yêu cầu thả người và tàu cứ trợ Gaza
![]() |
Cựu nghị sĩ Đức Norman Paech ( bìa phải) họp báo tại Berlin - Ảnh Reuters |
Bà Audrey Bomse, người phát ngôn của FGM, cho biết chiếc MV Rachel Corrie của chi nhánh FGM ở Ireland chở nhiều thành viên người Ireland và hàng hóa đang ở miền đông nước Ý đã lên đường. Chiếc tàu này sẽ tới Gaza trong ba bốn ngày nữa. Chính phủ Ireland kêu gọi Israel cho phép chiếc tàu này xuống hàng tại cảng Gaza mà không làm khó dễ gì.
Bà Greta Berlin, thuộc tổ chức FGM, cho biết thêm một chiếc tàu thứ hai chở khoảng 30 chục người cũng sẽ tháp tùng chiếc MV Rachel Corrie. Cả hai tàu sẽ đến Gaza vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.
Bà Berlin ở Cyprus thuộc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: ”Chúng tôi biết rõ phải đối mặt với loại nguy hiểm gì, nhưng chúng tôi sẽ không chùn bước. Chúng tôi muốn Israel chấm dứt phong tỏa Gaza và một trong những cách buộc họ phải làm như vậy là tiếp tục dưa các tàu cứu trợ đến Gaza”.
Tuy nhiên Thứ trưởng quốc phòng Israel Matan Vilnai khẳng định: ”Chúng tôi sẽ không để bất cứ chiếc tàu nào đến Gaza và cung cấp hàng hóa cho một sào huyệt khủng bố đang đe dọa trái tim của Israel”.
Sẽ thả hết người nước ngoài
Sau hai ngày bị cả thế giới chỉ trích, yêu cầu thả ngay lập tức những người bị bắt, đêm hôm qua 1-6, văn phòng thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông báo: “Tất cả những người mang quốc tịch nước ngoài đi trên tàu và bị bắt sẽ bị trục xuất từ đêm thứ ba (1-6)”.
Sabine Hadad, nữ phát ngôn cảnh sát di trú Israel, cho biết trong hai ngày thứ hai và thứ ba, Israel đã trục xuất 45 người đồng ý về nước ngay. Hơn 120 người Ả rập được đưa về biên giới Jordan.
Hơn 500 người khác bị tống vào nhà tù Beer-Sheva ở miền Nam Israel vì họ không chịu ký văn bản. Trong số 682 người bị bắt có 38 người Thổ Nhĩ Kỳ, 38 người Hy Lạp, 31 người Anh, 30 người Jordan, 28 người Algeria, 9 người Pháp, 6 người Ý và 7 người Ireland. |
Chuyện kể của những người được thả
Trở về nước hôm qua, những người bị trục xuất đã kể lại những câu chuyện hoàn toàn khác với những gì lính Israel mô tả. Nhiều người Đức và Hy Lạp đã tổ chức họp báo kể lại những gì xảy ra trên tàu lúc biệt kích Israel tấn công.
Ông Normal Paech, 72 tuổi, cựu nghị sĩ Đức đảng Die Linke, đi trên tàu Mavi Marmara nơi xảy xung đột đẫm máu nhất, khẳng định: ”Cá nhân tôi chỉ thấy hai khúc cây được sử dụng để chống đỡ. Chúng tôi không thấy cây dao nào được sử dụng như vũ khí. Cuộc tấn công của Israel rõ ràng là một hành động ăn cướp“.
![]() |
Michalis Grigoropoulos: ”Chúng tôi bị bỏ đói và khát” - Ảnh: AFP |
Michalis Grigoropoulos, thanh viên thủy thủ đoàn tàu Eleftheri Mesogeio, tường thuật: ”Tàu chúng tôi bị lính biệt kích Israel đi ca nô cao su tấn công lúc 5g30 (giờ địa phương). Họ tấn công chúng tôi băng lựu đạn cay và đạn cao su. Hai nhà hoạt động bị thương ở chân. Nhiều người khác bị họ dí súng điện. Tình trạng giam giữ 500 người ở cảng Ashdot rất tồi tệ. Chúng tôi ngồi bệt dưới đất. Cảnh sát chỉa súng và quay phim chúng tôi. Họ bắt tôi ký vào nhiều loại giấy tờ mà tôi không rõ họ viết gì trên đó vì không có người dịch. Chúng tôi cũng không có quyền tiếp xúc với luật sư hay liên lạc với gia đình. Suốt thời gian bị giam giữ chúng tôi không có gì để ăn hay uống và bị khám thân thể cả chục lần”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận