26/05/2010 06:52 GMT+7

Ngày 26-7 tuyên án "tên đồ tể" Duch

H.MINH
H.MINH

TT - Sau nhiều tháng xét xử, nhiều năm điều tra và hơn ba thập kỷ sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ (1975-1979), phán quyết đầu tiên của phiên tòa quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ sẽ được đưa ra ngày 26-7. Kaing Guek Eav - bí danh Duch, 67 tuổi, “tên đồ tể” của nhà tù Toul Sleng - sẽ nhận bản án với cáo trạng bao gồm chủ yếu là các tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.

QL6i2Ij0.jpgPhóng to
“Tên đồ tể” Duch của nhà tù Toul Sleng - Ảnh: AFP

Các phiên điều trần trước xét xử với Duch mở từ tháng 3-2009, quá trình tranh biện của các luật sư và luận tội của công tố viên kết thúc vào tháng 11-2009 và từ đó đến nay là thời gian các thẩm phán xem xét đưa ra bản án. Công tố viên tại tòa, Andrew Cayley, nói với Phnom Penh Post ngày 25-5 rằng bản án sẽ “có ý nghĩa lịch sử và tư pháp to lớn với đất nước này”.

“Vụ xét xử đầu tiên có vai trò quan trọng đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên ở một diễn đàn tư pháp những tội ác này được thừa nhận” - Cayley nói. Ông khẳng định nhà tù Tuol Sleng đại diện cho “một trung tâm của quỷ dữ” dưới thời Khmer Đỏ.

Lars Olsen, người phát ngôn của phiên tòa do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, nói với AFP ngày 24-5 rằng các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 26-7. “Hi vọng rằng đây sẽ là bước ngoặt cho người dân Campuchia, những người đã phải chờ đợi hơn 30 năm để thấy một ai đó của chế độ Khmer Đỏ bị đưa ra trước công lý” - Olsen nói. Chum Mey, một người sống sót ở nhà tù Tuol Sleng đã ra làm chứng, nói với Phnom Penh Post: “Tôi muốn tòa án kết tội Duch chung thân và tôi cho rằng tôi không chỉ nói cho tôi, mà cho cả các nạn nhân khác”.

Trong phiên tranh luận cuối cùng vào tháng 11-2009, các công tố viên đã đề nghị mức án dành cho Duch là 40 năm tù. Các công tố viên trích dẫn những yếu tố giảm nhẹ so với mức án chung thân như việc Duch từng bị bắt giam không qua xét xử trong tám năm từ 1999-2007, cũng như “sự hợp tác nói chung, sự thừa nhận trách nhiệm một cách hạn chế, sự ăn năn có điều kiện và có thể là cả ảnh hưởng đối với quá trình hòa hợp dân tộc”.

Cayley từ chối bình luận cụ thể về bản án, nhưng nói thêm rất có thể yêu cầu được tha bổng bất ngờ của Duch sẽ là một tình tiết tăng nặng. “Điều đó chẳng giúp ích gì cho ông ta, vì tôi tin rằng nó cho thấy ông ta không thật sự ăn năn hối cải” - Cayley nhấn mạnh.

__________

Tin bài liên quan:

Hai thủ lĩnh Khmer Đỏ bị cáo buộc diệt chủngSẽ tuyên án “tên đồ tể” Khmer ĐỏKỳ 1: Những thước phim bằng chứngKỳ 2: “Lò sát sinh ”Tuol SlengKỳ 3: Những đứa trẻ sống sótKỳ 4: Chia Hua - người bị cắt cổKỳ 5: Những người chưa lên tiếngKỳ 6: Không muốn một vụ MumbaiKỳ 7: Xảo thuật “câu giờ”Kỳ 8: Lời thú tội của DuchKỳ 9: Ieng Sary - nhân vật số haiKhi các nạn nhân chờ đợi đến 30 nămBắt đầu phiên tòa xét xử lãnh đạo Khơme ĐỏKết thúc phiên điều trần xét xử DuchSự sòng phẳng của lịch sửCỗ máy giết ngườiBà Ieng Thirith bị cáo buộc diệt chủng

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên