03/11/2012 20:24 GMT+7

Đừng làm người thứ ba

Milo (hami...@...)
Milo (hami...@...)

TTO - Tôi - cô gái đôi mươi hạnh phúc chớm nở với tình yêu đầu đời, chuyện tình ấy đẹp và nếu như không có “người thứ ba” xuất hiện thì biết đâu đấy kết quả của tình yêu ấy là một đám cưới hạnh phúc.

tCwzv1Lq.jpgPhóng to
Tranh minh họa: LAP

Khi nhận thấy những tin nhắn quan tâm của anh giảm dần, những cuộc điện thoại ngẳn ngủi, cụt lủn cứ luôn diễn ra và tần suất những lần anh cáu bẳn với tôi ngày càng tăng thì tôi non nớt nghĩ rằng chắc anh mệt mỏi chuyện nhà, chuyện học… Tôi đâu biết rằng đó là “dấu hiệu rạn nứt” của tình yêu.

Và rồi đến khi biết anh đang quen cô gái đó, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Có thể nói quãng thời gian ấy đã quật ngã một đứa con gái mạnh mẽ là tôi. Tôi luôn tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi lại thật sự tin rằng chỉ có thời gian mới chứng minh được tình yêu, đâu đó nhen nhóm trong lòng một niềm tin anh sẽ quay về, tôi sẽ tha thứ, tình yêu chúng tôi đã 5 năm bền chặt.

Và gửi tới người thứ 3

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cố ý hay vô tình phải “làm người thứ ba” tôi cũng hi vọng rằng các bạn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

Bạn ạ, đời có nhân quả, anh ta bỏ người yêu, vợ con theo bạn thì cũng có thể bỏ bạn theo một cô gái khác.

Hạnh phúc của người khác mà đang tâm cướp giật thì liệu hạnh phúc của bạn có trọn vẹn không hay chỉ lóe sáng vài tháng vài ngày rồi vụt tắt.

Hạnh phúc cướp đi thì không còn là hạnh phúc nữa rồi, đó chỉ là thứ đi vay, sẽ tới thời điểm bạn phải trả lại.

Tôi dành cho mình khoảng lặng để suy ngẫm, mọi chuyện xảy ra như thế tôi sai chỗ nào, anh sai ra sao? Ít nhiều tôi cũng còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để suy nghĩ về tôi, về anh và về tình yêu của chúng tôi chứ chẳng vồ vập đi đánh ghen. Với tôi, đánh ghen như là một hành động hạ thấp mình, thẳng thắn nhìn nhận và giải quyết nó một cách êm đẹp có lẽ tốt hơn.

Tôi gặp và nói chuyện với anh. Ai đó nói phụ nữ rất nhạy cảm, đối diện với anh - người con trai tôi từng yêu tha thiết, nước mắt tôi không rơi nhưng trái tim lại quặn thắt. Nhìn vào mắt anh tôi nhận ra rằng anh chẳng còn là của tôi nữa.

Chẳng còn gì cả, tôi buông tay, tôi từ bỏ tình yêu 5 năm ấy, tôi từ bỏ anh. Bởi thấy anh chẳng còn xứng đáng với tình yêu của tôi nữa, anh đánh đổi 5 năm để giữ lại 3 tháng quen nhau. Sao mà chua chát quá.

Tôi không níu kéo - cứ để anh rời xa như ý anh muốn. Bởi tôi nghĩ rằng nếu thật sự anh yêu tôi nhiều như lời anh nói anh đã không để cô gái kia có cơ hội chen chân vào trái tim anh. Bạn bè ai cũng nói tôi phải giữ anh lại, rằng anh chỉ cảm nắng nhất thời, nhưng tôi chẳng thể dù tim tôi đau đến tê dại.

Tôi không cổ súy các bạn hành động giống như tôi, buông tay không níu kéo và chấp nhận là kẻ thua cuộc. Nhưng bạn ạ, ở đời chuyện hợp tan là lẽ thường tình, một người từng thề non hẹn biển với bạn đang tâm cắt đứt duyên tình thì có níu kéo cũng thế thôi.

Hãy cứ yêu hết mình như thể ngày mai chẳng còn được bên nhau dù sau này chuyện có ra sao cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

Tôi đã học cách chấp nhận và từ bỏ như thế mặc dù tim tôi vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ về chuyện đã qua, nhưng sống vẫn phải sống, không thể vì một người đã thay lòng đổi dạ mà mình phải đánh mất chính mình. Hãy cứ hi vọng vào ngày mai.

Tình yêu như sợi dây đàn, căng quá thì đứt mà chùng quá thì âm thanh thật khó nghe. Cũng giống như sợi chỉ mỏng manh kết nối trái tim hai con người nhưng chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ đứt. Có nối lại cũng sẽ đứt thôi.

Mời bạn chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết vui lòng gửi về email tto@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

Milo (hami...@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên