09/02/2010 14:56 GMT+7

Tiệc tất niên

THẢO VY
THẢO VY

TTO - Mai vàng nảy lộc, hương xuân theo gió bay vào mọi ngóc ngách cuộc sống. Đi làm, nghe râm ran ai đó bàn đến chuyện tụ họp tất niên, lòng thấy nao nao.

B8qp3O3l.jpgPhóng to

Chị Tần tổ trưởng sơ hở trong phút chốc, bị em nào đó “chơi xấu” nhân danh gửi email mời cả bộ phận đến nhà dự chiêu đãi tất niên với món bánh bột lọc và bánh flan nổi tiếng của gia chủ. Mấy đứa còn lại nhận lời mời, tin mười mươi, phúc đáp cảm ơn lia lịa hẹn sẽ đến đúng giờ. Ta cũng thế tin sái cổ. Chị la làng, vừa phân bua vừa rủa thầm “kẻ xấu”, nhưng cuối cùng cũng đồng ý “chuyện giả hóa thật” khi thằng bạn bảo sao không nhân cơ hội này tổ chức tiệc tất niên luôn cho tiện!

Thời gian trôi qua vùn vụt, quanh đi quẩn lại gần như ai cũng gia nhập cơ quan trên dưới mười năm. Ngoại trừ đôi ba em còn kén chọn hay duyên chưa đến, còn hầu hết đã vợ chồng con cái đề huề. Sau giờ làm việc, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà, xắn tay áo lao vào dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm con, quỹ thời gian dành cho hội họp bạn bè vì thế chẳng còn là bao.

“Xả láng một bữa đi, sắp tết rồi!”, có tiếng chị nào đó cất lên. Ngay cả Trâm, cô bạn thường bị ghẹo ra dáng vợ hiền, hết giờ làm là vội vã xách giỏ chạybiến ra lấy xe rồi phóng về nhà một nước, cũng gật đầu hưởng ứng.

*****

Một ngày thứ sáu trôi qua thật nhanh. Đến hẹn lại lên đồng hồ gõ đúng 4g30 chiều, mọi người đã ý ới gọi nhau trực chỉ nhà khổ chủ.

Ta nhanh chân gia nhập nhóm đầu tiên khai tiệc. Tiếng đồn quả không sai, những chiếc bánh bột lọc chính gốc Đà Nẵng dai dai, thơm ngon với nhân tôm và thịt ba chỉ, chấm vào chén nước mắm ớt cay, ăn mãi chẳng thấy ngán.

Thực đơn còn được nối tiếp thêm với món gỏi vịt và mì Quảng. Ta và đám phụ nữ gần “nứt bụng” với món bánh bột lọc khoái khẩu nên chỉ dám xin mỗi đứa một tô mì nho nhỏ.

Nhóm một chưa buông đũa, nhóm hai xuất hiện. Nhóm này bao gồm những bà mẹ, ông bố đảm đương nhiệm vụ đưa đón vợ con. “Lão” Lộc phân bua đến trễ vì phải “sáng đưa vợ đến nơi, chiều trả về đến chốn” do vợ không quen đi xe ôm, mặc bà con ghẹo rằng chẳng qua vì “lão” quá cưng vợ quá thôi! Thúy và Tuyền đi đón hai cô nhóc từ trường rồi đưa thẳng đến cùng mẹ ăn tất niên luôn. Nhìn chúng lại nghĩ đến hai nhóc tì ở nhà, thương làm sao!

Ăn xong cả nhóm kéo nhau chơi “xì zách”. Chẳng phải bài bạc gì, chủ yếu là bày trò để có dịp cười với nhau, đùa với nhau. Mọi người bấm bụng cười khi lão Lộc lẩm bẩm đếm nút như trẻ vào cấp I để rồi bị lão Đại bắt mạch khui ra, thua tan tác.

Kế đó, cả bọn lại được dịp trêu ông Khanh tuyên bố “chơi lút cán” nhưng khi thua vài trận lại xin phép “nghỉ xả hơi”. Em Trâm lâu ngày được rảnh tay chuyện chồng con, cười ngoác miệng đến mức té khỏi ghế.

*****

Cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết. Tạm biệt gia chủ mọi người kéo nhau ra về.

Đường về nhà xa đấy nhưng chắc chẳng ai cảm giác hoài công, chỉ thầm luyến tiếc sao thời gian trôi qua nhanh thế. Quý lắm những giờ phút vui vẻ bên nhau như hôm nay, quý lắm những tiếng cười mà cuộc sống thường nhật với bộn bề, lo toan đôi khi khiến bạn và ta vô tình bỏ lỡ.

THẢO VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất