19/01/2008 02:58 GMT+7

Giá của bài học yêu thương

HỒ LÊ XUÂN NGUYÊN
HỒ LÊ XUÂN NGUYÊN

TT - Chiều cuối năm, thành phố nhộn nhịp mua sắm tết. Một người đàn ông trạc ngũ tuần, trang phục giản dị và hơi cũ bước vào cửa hàng bán áo quần hạ giá. Giọng ông trầm và nhỏ, đủ để ông và người bán hàng nghe được: "Có quần jean hạ giá 50.000 đồng không hả cô?". Hơi ngạc nhiên, người bán hàng trả lời không có, và giới thiệu các loại quần cho ông.

- Chú muốn mua quần cho ai?

- Cho con gái tôi, nó học lớp 11, cỡ người như cô.

Người bán hàng nhìn ông, khuôn mặt ông hiền từ và có nét gì hơi khắc khổ, có lẽ đó chỉ là những cảm nhận của cô. Cô lựa cho ông một cái quần theo size của mình và nói giá 90.000 đồng. Người đàn ông hơi nheo mày: "Không có cái nào 50.000 hả cô?".

- Để con bớt cho chú còn 60.000 - cô bán hàng trả lời. Cô thấy chạnh lòng và nghĩ đến cô con gái sẽ vui thế nào khi được bố mua quà cho. Cô cũng thèm được cảm giác ấy. Người đàn ông lấy tiền ra trả, cô tò mò nhìn thấy người đàn ông lấy hết số tiền ông có để trả cho chiếc quần jean. Sau khi trả tiền, trong tay ông có lẽ chỉ còn hai mươi mấy ngàn đồng.

Đó là câu chuyện của cuộc sống đấy. Cái giá vài chục ngàn đồng cho một câu chuyện về tình yêu thương là quá rẻ. Như với người đàn ông kia, hạnh phúc chỉ nhỏ thôi nhưng đủ làm lòng người ấm lại...

HỒ LÊ XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất