18/07/2013 09:22 GMT+7

Vũ Xuân Tiến - bước chạy của trái tim bóng đá

VĨNH SAN - NGUYÊN KHÔI
VĨNH SAN - NGUYÊN KHÔI

TT - Hình ảnh chàng trai Vũ Xuân Tiến chạy khoảng 5km đuổi theo xe buýt chở đội Arsenal đã được nhiều CĐV của Arsenal bày tỏ sự ngưỡng mộ. Và Vũ Xuân Tiến được báo chí Anh gọi với biệt danh “running man” (người chạy bộ).

Việt Nam thua 1-7 trước ArsenalKỷ niệm không quên của hai cầu thủ Arsenal

Báo Telegraph (Anh) đã đăng tải đoạn video quay cảnh Vũ Xuân Tiến chạy theo xe buýt và viết: “Bạn thấy không? Bóng đá đôi khi vẫn có một trái tim”. Tờ nhật báo Daily Mail (Anh) mô tả đoạn đường chạy bộ của Tiến như một bộ phim của ngôi sao phim hành động Arnold Schwarzenegger (Mỹ).

Trên trang báo này, một bạn đọc có tên Sam_King_10 bình luận: “Anh chàng này là một CĐV đích thực mà bây giờ tôi mới được thấy. Thật là tốt khi đội bóng đã tặng quà cho anh ấy”. Sau khi chạy theo, Vũ Xuân Tiến đã được mời lên xe chở đội Arsenal và được toàn thể cầu thủ cũng như HLV Arsene Wenger ký tặng lên chiếc áo đấu Arsenal của mình.

Trên trang web của Arsenal, câu chuyện về “người chạy bộ” được thủ môn Wojciech Szczesny kể lại trong một đoạn video ngắn và nhận được khá nhiều sự quan tâm của các CĐV. Một CĐV có tài khoản Don Ezz viết: “CĐV của Arsenal tại Malaysia chúng tôi rất khâm phục người hâm mộ VN”.

Về phía các cầu thủ Arsenal, tiền đạo Oliver Giroud là người tỏ ra thích thú nhất với những gì Vũ Xuân Tiến đã làm. Trang Facebook của Giroud đăng hai video quay cảnh Tiến chạy theo xe buýt và cảnh anh được mời lên xe, trong đó nghe rõ tiếng hô của các cầu thủ Arsenal khích lệ Tiến. Bên cạnh đó, Giroud cũng đăng bức ảnh anh chụp đồng đội Mikel Arteta đang ký tặng Tiến.

VVyPFlNs.jpgPhóng to
Các cầu thủ Arsenal cổ vũ Tiến khi thấy anh chạy bên ngoài cửa sổ - Ảnh: Arsenal.com
ctDexrT8.jpgPhóng to
Tiến bên cạnh tiền vệ Mikel Arteta trên xe buýt - Ảnh: Arsenal.com
mBYLDpng.jpgPhóng to
HLV Wenger ký tặng lên lưng áo Vũ Xuân Tiến - Ảnh: Arsenal.com
ZMORWsf4.jpgPhóng to
Tiền đạo Oliver Giroud quàng vai Vũ Xuân Tiến - Ảnh: Daily Mail
QHRZQi7R.jpgPhóng to
CĐV Hong Kong chụp ảnh lưu niệm với Tiến - Ảnh: N.K.
7CoRo5mG.jpgPhóng to
Tiến và HLV Wenger sau khi được Arsenal mời sang Anh - Ảnh: Quang Long

Arsenal mời Vũ Xuân Tiến đi Anh

52z61XBe.jpgPhóng to
Vũ Xuân Tiến (giữa) với giám đốc thương mại Tom Fox của Arsenal - Ảnh: Nguyên Khôi

Chàng trai 20 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh không chỉ với HLV Wenger và các cầu thủ mà còn cả với ban lãnh đạo CLB Arsenal khi chạy bộ hơn 5km để theo xe buýt chở đội trong lúc đi dạo quanh đường phố Hà Nội hôm 15-7. Khi đó, HLV Wenger đã rất cảm động và mời anh lên xe để toàn đội giao lưu, tặng chữ ký và chụp ảnh. Trang web chính thức của CLB Arsenal ngay sau đó cũng chọn hình ảnh của Vũ Xuân Tiến tươi cười bên cạnh tiền vệ Mikel Arteta làm sự kiện chính của ngày hôm đó.

Giải thích về quyết định này, giám đốc thương mại của CLB Arsenal Tom Fox nói: “Chúng tôi rất ấn tượng về niềm đam mê bóng đá và tình yêu Arsenal của anh ấy. Hình ảnh anh ấy kiên nhẫn đuổi theo xe chở đội với ý định xin chữ ký khiến chúng tôi cảm động và quyết định mời anh ấy sang Anh để thăm đội bóng”.

Trưa 17-7, Xuân Tiến đã được mời đến khách sạn InterContinental gặp gỡ HLV Wenger và ban lãnh đạo CLB Arsenal. Anh chia sẻ: “Cảm giác thật đặc biệt. Tôi như không thể tin vào tai mình khi nghe được mời sang Anh. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại nhận được món quà vô giá như thế, lại còn được tặng thêm chiếc áo của CLB từ lãnh đạo CLB Arsenal bởi việc được đặc cách lên xe giao lưu với toàn đội, được tặng toàn bộ chữ ký của các cầu thủ Arsenal lên áo hôm 15-7 đã là một món quà to lớn với tôi. Đêm đó tôi không hề ngủ được và cứ cầm áo có chữ ký mà nhìn mãi”.

Được trang web của Arsenal đưa tin và sau đó là hàng loạt báo mạng nước ngoài, Xuân Tiến đã trở nên nổi tiếng. Tại khách sạn InterContinental, các CĐV Arsenal ở các nước đến đây gặp các cầu thủ Arsenal khi thấy Tiến đã chúc mừng và xin chụp hình lưu niệm. Một nữ CĐV người Hong Kong sau khi chụp hình với Xuân Tiến đã nói đùa: “Anh chạy nhanh quá, không cho xe chở Arsenal có cơ hội chạy mất”.

Nở nụ cười thật hiền, Tiến kể: “Tôi không nghĩ mình lại nổi tiếng khi chạy theo xe chở đội Arsenal. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bằng mọi cách phải tiếp cận được với HLV Wenger và các cầu thủ Arsenal để xin chữ ký và thể hiện niềm đam mê của mình. Chạy khoảng 5km, tôi được mời lên xe. Nhưng nếu có chạy thêm nữa tôi cũng sẽ cố. Tôi nghĩ mình có đủ sức để chạy thêm vì hằng ngày tôi thường đi bơi, đá bóng và tập thể dục. Báo chí đăng tin khiến đêm 15-7, ba tôi từ Hải Dương đã gọi điện hỏi tôi: “Con làm gì mà xuất hiện đầy trên Internet và phóng viên thì đến đầy nhà thế này? Mà sao lại cởi cả áo ra khi lên xe bất lịch sự vậy?”. Tôi phải giải thích là các cầu thủ Arsenal muốn tôi cởi áo ra để họ ký tặng cho dễ, ba tôi mới thôi không trách nữa”.

Cả nhà Xuân Tiến đều yêu Arsenal. Xuân Tiến kể ngay từ lúc 5-6 tuổi, anh đã bắt đầu xem Giải ngoại hạng Anh trên tivi cùng ba và ông nội. Anh nói hồi ấy xem Arsenal đá là thấy thích ngay vì họ đá đẹp quá! Và anh cũng thích sự nghiêm nghị của HLV Wenger. Cứ thế, tình yêu Arsenal trong Xuân Tiến ngày một lớn dần.

Do đó, khi nghe tin Arsenal sắp sang VN và mình lại đang thực tập tại Bệnh viện E trung ương ở Hà Nội (Tiến đang theo học năm cuối Cao đẳng Dược trung ương Hải Dương), Tiến đã háo hức chờ đợi và thực hiện những bước chạy làm rung động truyền thông trong nước và thế giới.

VĨNH SAN - NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên