15/07/2012 15:09 GMT+7

Làm gì khi con chơi game sex?

Bạn đọc hati...@....
Bạn đọc hati...@....

TTO - Một hôm, tôi cần gọi điện cho một người bạn gấp nên đã cầm điện thoại con trai tôi gần đấy để gọi. Cháu đã vội giật điện thoại lại với vẻ mặt rất lo lắng. Phản ứng này làm tôi linh cảm có chuyện không ổn.

Không buông tay con trong thế giới mạng

WPuInBCj.jpgPhóng to
Cha mẹ nên sử dụng máy tính, Internet để quan tâm con đúng cách - Minh họa: LAP

Hôm sau tranh thủ lúc con trai vào nhà tắm, tôi lấy điện thoại của nó để tìm hiểu xem có gì trong điện thoại. Càng xem tôi càng nóng mặt vì có rất nhiều “game sex” trong máy của cậu quý tử. Làm tôi choáng nhất là một trò chơi có hình phụ nữ mặc bikini, khi lấy tay sờ lên những phần cơ thể nhạy cảm thì lập tức máy phát ra những tiếng rên rỉ với nhiều cường độ khác nhau làm tôi cảm thấy rất kinh tởm và sốc.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 17 năm, có một trai một gái. Kinh tế gia đình rất ổn định. Hai vợ chồng đều tất bật với công việc nhưng chúng tôi luôn cố gắng theo sát việc học của con cái.

Vợ chồng chúng tôi tập cho hai con tính tự lập ngay từ nhỏ. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, là học sinh khá giỏi của trường, lễ phép với người lớn.

Tôi đã và sẽ rất hài lòng với tổ ấm bé nhỏ của mình nếu như không có một chuyện động trời này xảy ra.

Tôi không ngờ đứa con trai mới học lớp 10 lại hư đốn thế này. Tiếp tục kiểm tra trên máy vi tính của con, tôi phát hiện con trai tôi thường xuyên vào xem những trang web khiêu dâm khác. Thật sự là trời đất như sụp đổ dưới chân tôi.

Tôi đã nói chuyện riêng với chồng và yêu cầu anh tâm sự với con như những người đàn ông để định hướng lại cho con.

Nhưng phản ứng của con trai sau khi tôi nói chuyện với chồng tôi làm tôi càng lo hơn nữa. Trái với suy nghĩ của tôi, thằng bé không tỏ ra hối hận vì đã xem những trang web và trò chơi có nội dung đồi trụy như vậy.

Nó cho rằng giữa chúng tôi có khoảng cách thế hệ, suy nghĩ không giống nhau. Con trai tôi giải thích rằng thế hệ trẻ bây giờ nhìn vấn đề sex thoáng hơn. Đây là chuyện bình thường vì đa số bạn bè nó đều từng coi phim sex và cài vài trò chơi sex trong điện thoại để giải trí.

Con trai tôi còn bao biện là việc chơi những game đó chỉ để giải trí sau những giờ học căng thẳng và nó chẳng làm chuyện gì bậy bạ khác.

Bây giờ vợ chồng tôi không biết làm thế nào để cho cháu hiểu. Tôi sợ cứ đà này thì con trai tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc chơi game ảo nữa. Vì việc Internet mở rộng như ngày nay, chỉ một lúc lang thang trên mấy khu chợ bán phần mềm trên mạng là có thể tìm thấy hàng loạt game sex. Chỉ với một cái click chuột thì chương trình đã tự cài vào máy. Theo tìm hiểu của tôi thì rất nhiều game tải về mà không tốn một xu.

Đang ở lứa tuổi dậy thì, tò mò về nhiều thứ, lại có quá nhiều web và trò chơi sex tác động, việc cháu tiến tới tìm hiểu ở ngoài đời thật là chuyện gần trong gang tấc.

Nếu có chuyện gì xấu xảy ra nó sẽ bị ảnh hưởng đến việc học, tương lai, sức khỏe và cả bệnh AIDS đe dọa…

Vợ chồng tôi cũng không thể nhốt con trong nhà cả ngày hoặc kè kè bên cạnh 24/24 giờ. Dùng vũ lực với cháu cũng chẳng đi tới đâu mà lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Bây giờ hai vợ chồng tôi cứ rối tung lên không biết phải khuyên con như thế nào cho phải.

Tôi mong nhận lời khuyên từ những bậc phụ huynh từng gặp hoàn cảnh giống tôi.

Bạn đọc hati...@.... đã gửi email này đến TTO và mong qua TTO nhận được những lời khuyên từ mọi người. Kinh nghiệm của bạn trong việc xử lý tình huống tương tự? Giải pháp của bạn trong hoàn cảnh này là gì?

Hãy gửi những chia sẻ của bạn về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn, hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc ngay dưới bài.

Bạn đọc hati...@....
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên