“Lão đại” của sinh viên Tiếp sức mùa thi

28/06/2012 03:08 (GMT + 7)
TT - “Lão đại” là tên gọi thân mật mà đội Tiếp sức mùa thi bến xe Ngã Tư Ga đặt cho anh Hoàng Hải Đăng (Q.12, TP.HCM).

Anh Hải Đăng (giữa) thảo luận cùng đội của mình - Ảnh: Khang Thái

“Lão đại” không chỉ vì tuổi đời (37 tuổi) mà còn vì thâm niên anh Hải Đăng gắn bó với Tiếp sức mùa thi đến nay đã 10 năm.

Anh Hải Đăng chia sẻ: “Cứ mỗi khi đến mùa thi là máu tình nguyện trong người tôi lại sục sôi hệt như những ngày đầu tham gia tình nguyện, giúp đỡ các thí sinh trong lúc khó khăn”.

Một thập niên gắn bó với màu áo xanh, để “đến hẹn lại lên” có đến ba năm liền anh Đăng phải bỏ dở công việc mình đang làm.

Năm nay được vợ và gia đình ủng hộ, công ty cho nghỉ hơn một tháng nên gần như 24/24 giờ anh Đăng túc trực ở bến xe.

Không chỉ giúp đỡ thí sinh, anh Đăng còn chỉ bảo kinh nghiệm, kỹ năng tình nguyện cho những bạn lần đầu tham gia.

“Tôi tự nhủ khi nào còn Tiếp sức mùa thi thì mình còn tham gia, không ở vai trò này thì ở vai trò khác” - anh Hải Đăng bộc bạch.

KHANG THÁI

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TT - Chiều nay 22-5, chàng trai “không tay, không chân, không giới hạn” Nick Vujicic đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), mang đến VN bảy buổi trò chuyện với doanh nhân, SV và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM.

Tình yêu - Lối sống

Một đời cắt tóc

Một đời cắt tóc
TT - Trên chiếc ghế đã nhuộm màu thời gian, hình ảnh một ông già nhỏ bé, bước đi lọng khọng, tay run run cầm cây kéo cắt tóc ở một góc nhỏ...
(0) Bình luận | (5) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ