![]() |
Một góc phòng KTX nam dãy nhà C của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: PHƯỚC TUẦN |
Những dãy nhà này đa số được xây dựng cách đây mấy chục năm, và hiện tại do thiếu kinh phí, việc ứng phó với tình hình xuống cấp vẫn là hư đâu sửa đấy...
Sống chung với... chuột
Tại KTX ĐH Nông lâm TP.HCM (Q.Thủ Đức) hiện có khoảng 3.750 SV đang cư trú tại sáu cư xá với hơn 400 phòng. Trong đó, ngoài cư xá E mới xây cách đây vài năm thì năm cư xá còn lại xây dựng từ hơn 35 năm trước đang xuống cấp trầm trọng. Các bức tường đã cũ kỹ, các mảng bêtông lở loét nhiều chỗ, có chỗ trơ ra sắt, nứt nẻ. Lối đi giữa hai dãy phòng tối mịt, luôn phải mở đèn, nhưng hệ thống đèn ở đây thường chập chờn, SV luôn chịu cảnh thiếu ánh sáng. Hai cư xá A và C dành cho SV nam xuống cấp trầm trọng: mỗi dãy phòng dùng chung nhà vệ sinh cũ, chật chội, tường thấm nước, các cánh cửa nhà vệ sinh mất chốt... SV phải phơi áo quần ngoài cửa sổ, vừa bất tiện vừa nhếch nhác.
Hai phòng 1D và 24D cư xá A là hai phòng biệt lập ở sân thượng được tận dụng từ phòng giặt áo quần mấy năm trước. Mỗi phòng có tám SV nhưng phải dồn tám giường lại một phía do một góc phòng mưa dột, nền gạch bị tróc lên lởm chởm. “Ở đây trời nắng thì oi bức, trời mưa thì dột. Nhiều đêm đang ngủ trời mưa, phải dậy kéo giường vào bên trong vì nước tạt. Còn chuyện chuột chạy khắp phòng, đêm ngủ bị cắn chân là chuyện bình thường ở đây” - SV Nguyễn Đăng Hoàng, lớp DH07CK - giải thích. “Các dãy nhà này xây dựng quá lâu rồi nên tình trạng xuống cấp, hư hỏng, xập xệ là chuyện bình thường. Chúng tôi chỉ biết sửa chữa, thay mới và khắc phục kịp thời những sự cố, hư hỏng nhỏ cho SV thôi chứ muốn sửa chữa, thay mới hết cơ sở vật chất thì kinh phí không có” - ông Võ Văn Thưa, trưởng ban quản lý KTX ĐH Nông lâm TP.HCM, nói.
Tại KTX ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hiện có hai khu nhà B và C cũng trong tình trạng xập xệ. Tại khu C có 13 phòng. Do xây dựng từ trước năm 1980 nên hầu hết các phòng đã quá cũ kỹ, chật chội và ẩm thấp, SV ở đây quá quen với vấn nạn chuột hoành hành.
“Ngày lẫn đêm, chuột vô tư chạy trên nóc tủ áo quần, chạy dưới nền nhà và trần nhà” - Phượng, SV năm 3, kể lại. Trước thực trạng này ông Hoàng Văn Quý, trưởng ban KTX Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, phân trần: “Hai khu B và C hư hỏng, xuống cấp nhiều nhưng do thiếu chỗ nên SV buộc phải ở tạm hai khu này”.
Các KTX ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG TP.HCM (135B Trần Hưng Đạo, Q.1), ĐH Y dược TP.HCM (đường Ngô Gia Tự, Q.5), ĐH Sư phạm TP.HCM (đường Lạc Long Quân, Q.11), ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2, TP.HCM), ĐH Ngân hàng TP.HCM, CĐ Kinh tế - kỹ thuật Vinatex... cũng trong tình trạng cũ kỹ, xuống cấp.
Thủ đô cũng không khá hơn
Tại Hà Nội, KTX Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại (phường Phú Lãm, Q.Hà Đông) từ lâu là bốn khu nhà hai tầng nhỏ xíu, xập xệ. Nội thất trong phòng nghèo nàn, chỉ vỏn vẹn mấy cái giường sắt, tủ đựng quần áo, không có quạt điện... KTX ĐH Công nghệ giao thông vận tải (Triều Khúc, Trung Văn, huyện Từ Liêm) xây dựng cả chục năm nay, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.
Các vật dụng trong KTX tồi tàn, giường sắt cũ kỹ, hoen gỉ, cửa ra vào, cửa sổ gãy, thủng lỗ chỗ phải đắp vá tạm bợ bằng các miếng gỗ, không có quạt điện, tủ đựng đồ, xô nước... Nhiều SV cho hay sống ở đây mùa đông lạnh tê tái, mùa hè oi bức, ngột ngạt, lúc trời dông lớn nước hắt từ bên ngoài vào ướt cả phòng.
Tại KTX ĐH Xây dựng Hà Nội (đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nước dùng cho SV phải trộn từ hai nguồn nước máy và trạm nước ngầm khiến tình trạng mất nước, nước ô nhiễm thường xảy ra. SV ở đây nhiều phen khốn khổ vì cảnh mất nước, nước ô nhiễm, có thời gian tình trạng nước bẩn xảy ra gần một tháng khiến nhiều SV bị đau mắt, ghẻ lở.
Gì cũng... thiếu
Nhiều SV sống tại KTX Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại (Hà Nội) rất bức xúc trước nạn trộm cắp hoành hành thời gian qua. Do mặt trước cổng KTX giáp quốc lộ, không có hàng rào lưới sắt bảo vệ, mặt sau hướng ra cánh đồng nên kẻ gian dễ bề hoạt động và tẩu thoát. SV T.T.N. cho biết có lần cướp xông vào tận phòng ở KTX cướp máy tính xách tay ngay trên tay một SV nữ, SV và bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp...
Còn tại KTX ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2, TP.HCM) an ninh cũng là nỗi lo của SV. Tại KTX chỉ có ba bảo vệ thay phiên nhau trực, người ra vào KTX thoải mái nên nạn mất trộm máy tính xách tay, ví tiền, điện thoại xảy ra thường xuyên. N.P.T. (dãy nhà D61) cho biết: “Mình ngủ trưa ngay cạnh cửa sổ, quên khóa cửa chính, khi thức dậy thì cái ví và điện thoại không cánh mà bay. Còn chuyện vài tháng có kẻ xấu vào tận KTX đánh nhau là bình thường”.
Được hưởng thụ dịch vụ sống tiện nghi, sân chơi phong phú... tại KTX cũng là điều SV nhiều trường ĐH ao ước nhưng mãi không thực hiện được. Ở KTX Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại (Hà Nội) không có nhà ăn dành cho SV mà chỉ có căngtin bé tí xíu, chủ yếu bán nước giải khát, trà đá, nước mía, đồ dùng lặt vặt. SV trong KTX phải đi ăn ở các quán cơm bình dân phía ngoài đắt đỏ và không đảm bảo vệ sinh... Bể nước sinh hoạt dành cho SV lộ thiên ngoài trời, muốn tắm giặt phải xách xô mang về. KTX thiết kế không có ô phơi quần áo phía sau, SV phải tự giăng mắc dây trước cửa phòng biến dãy hành lang thành “mê hồn trận” nhếch nhác. Tại đây ba, bốn phòng với hàng chục SV phải dùng chung một nhà vệ sinh và nhà tắm.
Tương tự, ở KTX ĐH Công nghệ giao thông vận tải, 18 SV phải dùng chung một nhà tắm và nhà vệ sinh; tivi, hệ thống mạng Internet không có, SV phải tự trang bị quạt, tủ đồ. Ngoài KTX ĐH Công nghệ GTVT, Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại, hàng chục KTX khác tại Hà Nội cơ sở vật chất đều trong tình trạng cũ kỹ, xuống cấp...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận