Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, Tuấn là học sinh khiếm thị đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đỗ đại học.
Trao tiền của bạn đọc giúp em Vũ Văn TuấnTiếp sức "cánh diều"Bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp sức thêm cho “cánh diều” Vũ Văn Tuấn
Phóng to |
| Ngoài giờ học, em Vũ Văn Tuấn - học sinh khiếm thị ở Thanh Hóa vừa đỗ đại học thường chơi đàn ghi ta để thư giãn - Ảnh: Hà Đồng |
Trao đổi với chúng tôi, Tuấn không giấu được niềm vui: "Từ khi bài viết về em được đăng trên báo Tuổi Trẻ, rất nhiều bạn đọc trong cả nước đã điện thoại, viết thư động viên em vươn lên trong cuộc sống, học tập. Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ tiền hằng tháng để em có điều kiện theo học hết cấp THCS và THPT. Mùa thi năm 2010, em được đặc cách xét đỗ tốt nghiệp THPT, sau đó em đăng ký dự thi và đã đỗ vào ngành Công tác xã hội của Trường ĐH Khoa học Huế. Em rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ và bạn đọc báo đã giúp đỡ em suốt những năm qua".
Dù biết tin con trai đỗ đại học, nhưng vì đang rất bận giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội, nên bà Lê Thị Hoa - mẹ của Tuấn không thể về tiễn con lên đường nhập học. Còn ông Vũ Văn Dần (cũng bị mù lòa) - bố của Tuấn - hiện vẫn ngày đêm làm việc tại Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa để có tiền nuôi Tuấn và em gái Tuấn (đang học trung cấp nghề).
Tuấn tâm sự: "Thương bố mẹ vất vả nhiều nên khi nhập trường xong, em sẽ xin được ở Hội người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế để đỡ tiền thuê nhà và có điều kiện làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trước ngày nhập học, em được Hội Khuyến học huyện Yên Định trao học bổng 1 triệu đồng".
Kết quả học tập của em Tuấn suốt những năm học phổ thông rất đáng khâm phục: 12 năm liền đạt danh hiệu HS tiên tiến; đoạt giải nhất toàn quốc, giải nhì khu vực Đông Nam Á tại cuộc thi "Chữ Braille trong cuộc đời tôi" năm 2005...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận