06/09/2010 04:16 GMT+7

Cô sinh viên "có duyên" với trẻ em

BÌNH THANH
BÌNH THANH

TT - “Dù là thiết kế nội thất, làm đồ họa hay minh họa sách thì mình vẫn luôn muốn được thiết kế nhiều sản phẩm phục vụ trẻ em” - Thái Mỹ Phương, cựu sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ.

wV5Yne76.jpgPhóng to
Mỹ Phương tô màu tranh - Ảnh: BÌNH THANH

Bạn đọc quan tâm tới tranh thiếu nhi của Mỹ Phương có thể xem tại địa chỉ:http://tamyhy.multiply.com/http://tamij.carbonmade.com/|http://www.coroflot.com/tamij

Mỹ Phương làm quen với cây bút vẽ từ hồi hơn 3 tuổi, khi được ba mẹ tặng hộp màu gỗ. Từ đấy Phương miệt mài vẽ: vẽ lên giấy, bàn ghế, tường nào cây lá, con mèo, chú thỏ hay bắt chước truyện tranh vẽ nàng tiên cá, chú mèo máy Đôrêmon...

Lớn lên một chút, Phương bắt đầu giành được những giải thưởng cao trong các cuộc thi vẽ, sáng tác tranh ở trường và TP Đà Nẵng.

Quyết thực hiện ước mơ theo đuổi nghề vẽ và thiết kế tới cùng, Mỹ Phương thi vào ĐH Kiến trúc TP.HCM. Trong suốt năm năm theo học chuyên ngành nội ngoại thất, Mỹ Phương liên tục giành được các suất học bổng trong và ngoài trường.

Năm 2009, Mỹ Phương đã đoạt giải nhì thiết kế mẫu hàng trang trí nội ngoại thất bằng gỗ - giải Hoa Mai với tác phẩm “Bộ bàn ghế lắp ráp đa năng dành cho trẻ mẫu giáo”. Tác phẩm này được đánh giá rất cao về tính độc đáo, hiệu quả và khả năng sáng tạo của tác giả.

Ngoài ra đồ án tốt nghiệp “Trung tâm văn hóa dành cho thiếu nhi - Dế mèn phiêu lưu ký” cũng đạt số điểm cao, mang lại thứ hạng á khoa 1 cho cô SV tài hoa này.

Kết thúc quá trình học ĐH, Mỹ Phương xếp hạng nhất khoa thiết kế nội ngoại thất khóa 2005-2010.

Việc minh họa đến với Mỹ Phương rất tình cờ. Một cô bạn cùng khoa đã giới thiệu Phương tới cộng tác minh họa cho nhà sách Thương Huyền. Hàng loạt tác phẩm minh họa của Phương xuất hiện trong các truyện: Học trò bà mụ, Cây hoa đom đóm, Đếm những vì sao, Ông ngoại tôi trồng cây sơri...

Những bức minh họa này đã được tham gia triển lãm ở Bologna (Ý) năm 2008.

“Mình đến với nghề minh họa ban đầu để kiếm thêm thu nhập, trang trải việc học. Nhưng rồi khi đã “nghiện” và “say” thì vẽ không còn đơn giản chỉ để nhận tiền” - Mỹ Phương nói. Ký ức về một thời thơ ấu gắn với những câu chuyện dân gian, truyện cổ tích bà và mẹ kể trở thành chiếc chìa khóa mở ra những bức tranh rất hồn nhiên, trẻ thơ, đầy ngộ nghĩnh và sống động của cô gái này.

Hơn ba năm theo đuổi nghề, gần 20 cuốn sách Mỹ Phương minh họa đã được xuất bản. Tất cả chúng đều hướng tới trẻ thơ với những câu chuyện dân gian, cổ tích mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện qua những nét văn hóa dân gian về lễ hội, chùa chiền, phong tục tập quán...

Với mong muốn những cuốn sách thiếu nhi Việt sẽ được bạn đọc thế giới biết đến nhiều hơn, Mỹ Phương đang cộng tác với một Việt kiều làm bộ sách song ngữ giới thiệu văn hóa phong tục Việt Nam, phục vụ trẻ em Việt định cư ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Với tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ, cô gái 23 tuổi này còn vô số dự định và ước mơ tạo ra thật nhiều sản phẩm phục vụ trẻ em. “Hi vọng không lâu nữa, mình sẽ tự tay hoàn thành một bộ phim hoạt hình thiếu nhi” - Mỹ Phương ấp ủ.

BÌNH THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất