31/08/2010 16:03 GMT+7

Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường cho 423 tân sinh viên miền Trung

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TTO - Sáng nay 31-8, chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ cho 423 tân sinh viên của 5 tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã diễn ra tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

fiIfC6nz.jpgPhóng to

Anh Dương Thành Truyền tặng hoa cho các sinh viên, những người đã từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ quay về để nói lời tri ân các nhà tài trợ - Ảnh: Tấn Vũ

Anh Dương Thành Truyền, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, mở đầu buổi lễ bằng tâm sự: “Các bạn sinh viên ngồi đây, có bạn không còn cha, có bạn không còn mẹ, có bạn không còn cha lẫn mẹ, có bạn cha, mẹ chia tay. Có bạn phải chung sống với ông, bà cô chú… Có bạn làm phụ hồ, dạy thêm, làm ruộng, bưng bê để kiếm sống, phụ giúp gia đình để kiếm tiền, đi học".

"Có bạn đã từng dang dở việc học, có bạn đã nhường phần học của mình cho anh, cho em…Gia cảnh các em đã nghèo khổ lại chồng chất khốn khó vì thiên tai vì bệnh tật và vì bão lũ…Có em học dưới ánh đèn dầu, học lúc nửa đêm, học nơi gác xếp, thiếu thốn đèn sách. Vậy mà kỳ lạ thay, có em đậu cùng lúc 2,3 trường với số điểm kinh ngạc. Vì sao các bạn làm được điều đó? Vì các bạn sở hữu trong tay một tài sản vô giá, không phải ai cũng có, không phải tiền bạc nào cũng có thể mua được. Đó là nghị lực vượt qua nghịch cảnh, đó là lòng quyết tâm học tập”.

Cả hội trường lặng yên khi ban tổ chức phát một phóng sự ngắn về hoàn cảnh éo le và những nhọc nhằn của các tân sinh viên đang nỗ lực trên con đường học tập.

SzDqGZo7.jpgPhóng to

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước, tặng hoa cho các nhà tài trợ chương trình “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ - Ảnh: Tấn Vũ

bthUqQUZ.jpg

Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ cho các tân sinh viên miền Trung - Ảnh: Tấn Vũ

Bạn Hồ Thị Huệ và gia đình đang sống trên phá Tam Giang (Huế), đang gồng mình chống chọi với những cùng cực trong cuộc sống. Mẹ của Huệ đau triền miên, bản thân Huệ cũng mang trong mình một căn bệnh éo le nhiều năm nay chưa khỏi. Kinh tế gia đình rơi vào khánh kiệt, nhưng em đã cố gắng học, học giỏi và đã thi đậu vào trường Đại học Khoa học Huế với số điểm khá cao. Phóng sự vừa phát xong, phía dưới khán phòng, nhiều bạn sinh viên đã kéo áo lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Chương trình giao lưu trực tiếp của hai tân sinh viên, Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Thị Thương đã làm cả khán phòng lần nữa rơi lệ. Khi Thương được mời lên sân khấu cũng là lúc ban tổ chức phát đi phóng sự về người cha thân yêu của mình đang kiếm củi trên rừng bán cho con gái ăn học. Thương lặng lẽ giấu nước mắt, để rồi òa khóc khi ban tổ chức trước đó đã bất ngờ mời chính người cha của em đến cùng tham gia buổi giao lưu.

1E6KKrix.jpgPhóng to

Bạn Nguyễn Thị Thương lặng lẽ rơi nước mắt khi giao lưu cùng các sinh viên đồng cảnh ngộ về hoàn cảnh éo le của mình - Ảnh: Tấn Vũ

"Năm 2001, tôi đã từng nhận học bổng “Vì ngày mai phát triển” của Tuổi Trẻ. Học bổng đó giúp tôi an tâm trong học tập, công tác đoàn, khoa, lớp. Góp phần quan trọng để có ngày hôm nay tôi đứng đây nói với các bạn sinh viên với tư cách là người anh đi trước"

Anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Bỏ micro xuống bàn, chạy đến dang tay ôm lấy người cha gầy gò, kham khổ, Thương giấu nước mắt vào vai người cha trên chiếc áo công nhân cũ sờn. Cầm micro trên tay, người cha chỉ biết khóc, bên cạnh đứa con gái vùi đầu lau nước mắt.

Cả hội trường nghẹn ngào, nhiều sinh viên đã bật khóc, nhiều người khác mắt cũng đỏ hoe.

Sau buổi giao lưu, lần lượt những tân sinh viên được mời lên sân khấu để trao những phần học bổng. Các mạnh thường quân đã trao tận tay các tân sinh viên những phần quà mà chính họ đã đóng góp thông qua báo Tuổi Trẻ.

Riêng với Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Thị Thương ,ngay sau buổi giao lưu đã được ông Nguyễn Văn Đạt, tổng giám đốc công ty phát triển nhà Phát Đạt, tặng thêm mỗi bạn 10 triệu đồng.

Cũng trong buổi lễ này, nhiều sinh viên, những người đã ra trường, những người từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ những năm trước, cũng đã đến giao lưu với các tân sinh viên.

Ngay sau khi lễ trao học bổng tiếp sức đến trường kết thúc, các tân sinh viên và ban tổ chức đã có buổi giao lưu thân mật trước khi chia tay các đoàn.

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên