29/07/2010 03:07 GMT+7

Bạn cần thể hiện mình đã là người lớn

LI KI
LI KI

TTO- Câu chuyện “Phụ thuộc ba má đến bao giờ” (TT ngày 28-7) của bạn Thu Trang đã nhận được chia sẻ của bạn đọc. Xin trích đăng những chia sẻ từ bạn đọc. Rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến khác từ mọi người.

T7jGMqII.jpgPhóng to
Buổi tối những ngày gần cuối năm 2009, cô sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) Nguyễn Thị Quyến (ảnh) bày gian hàng tranh Đông Hồ bên bờ hồ Hoàn Kiếm bán cho khách qua đường

Việc gì cũng có tính hai mặt, đi làm thêm sẽ trang bị cho bạn rất nhiều kỹ năng sống thực tế, nhưng học vẫn là điều quan trọng nhất đối với sinh viên. Bạn rất may mắn khi được cha mẹ chăm lo đầy đủ, chứ biết bao sinh viên khác đang phải tất bật kiếm tiền vì gia đình thiếu điều kiện chu cấp.

21 tuổi đã là độ tuổi trưởng thành của nhiều người, và theo mình điều tốt nhất với độ tuổi này là nên tự chủ về tài chính. Hẳn bạn cũng biết giới trẻ ở rất nhiều quốc gia khác 18 tuổi là rời khỏi nhà để sống tự lập. Song người Việt chúng ta lại có thói quen bảo bọc con cái rất kỹ và rất lâu.

Bạn đang là sinh viên, và bạn:
Không đi làm thêmChỉ làm thêm thời vụLàm thêm ở quán ăn, cửa hàngDạy kèmCác công việc khác

Thuyết phục cha mẹ sẽ khá khó khăn vì bạn là con một, sâu xa hơn cha mẹ sợ bạn sớm rời khỏi vòng tay ấp ủ của mình.

Bạn cần thể hiện cho cha mẹ thấy mình đã là người lớn, một người đã biết tự đi làm để trang trải cuộc sống thì bản thân sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc học.

Mình từng lâm vào hoàn cảnh như bạn và đã kiên trì “đấu tranh” với ba mẹ gần một năm để xin đi làm thêm. Cuối cùng, ba mẹ mình nhượng bộ với điều kiện phải bảo đảm học tốt.

Vì vậy việc có thành hay không cốt yếu vẫn ở cá tính và ý chí của bạn. Chúc bạn thuyết phục cha mẹ thành công.

Làm thêm cho tôi những kinh nghiệm

Tôi cũng là sinh viên năm 3, tôi cũng đã đi làm thêm, dạy thêm ở rất nhiều nơi. Tôi nhận ra một điều rằng đi làm thêm cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là cách ứng xử. Khi đi làm tôi cảm thấy mình cứng cỏi, người lớn hơn rất nhiều.

Tôi biết, ba mẹ nào chẳng lo cho con, ba mẹ tôi cũng không cho tôi đi làm vì sợ ảnh hưởng tới việc học tập, nhưng tôi đã chứng minh cho ba mẹ tôi thấy rằng tôi đi làm nhưng vẫn học tốt bằng cách xin làm một công việc gần giống với ngành mình học.

Tôi thấy rất nhiều người đi làm từ khi sinh viên và tới khi ra trường họ được giữ lại công ty làm việc tiếp, như vậy thì thật tuyệt vời. Một điều nữa tôi muốn nói là khi cầm đồng tiền mà chính bản thân mình làm ra được, mình sẽ cảm thấy thực sự rất hạnh phúc, lúc ấy mình sẽ cảm nhận được giá trị của đồng tiền. Tôi hi vọng bạn sẽ thử sức mình, chúc bạn thành công.

Chỉ nên đi làm ba tháng hè

Theo mình cứ đi làm khi nghỉ 3 tháng hè là được, vừa rảnh, vừa kiếm được chút đỉnh tiền để tiêu vặt, vừa học được chút kinh nghiệm va chạm ở đời. Như vậy, học ra học (trong năm học), chơi ra chơi (trong mấy ngày tết), làm ra làm (trong 3 tháng hè). Thế là ổn! Mình cũng từng vậy đó, vì mùa hè nhà tuyển dụng mới cần mình, dù chỉ là những việc bán thời gian thôi.

Làm thêm ra tiền, đóng lệ phí thi lại cũng vậy

Theo tôi, còn đi học, thì chỉ nên chú tâm việc học. Bạn cứ ham đi làm kiếm tiền, rồi càng kiếm được tiền, lại càng ham đi làm, thì thế nào cũng ảnh hưởng đến việc học. Đừng vin vào những câu vè kiểu "sinh viên thi lại mới là sinh viên" để ngụy biện. Số tiền bạn làm ra không biết được bao nhiêu, mà thời gian bạn mất, số tiến bạn mất cho việc thi lại, học lại còn nhiều hơn. Có thể từ đó thời gian tốt nghiệp vì thế cũng kéo dài ra, không khéo ham lợi trước mắt mà quên lợi về sau.

Kinh nghiệm thực tế, trang bị không bao giờ là sớm, mà cũng không bao giờ là quá muộn. Biết đời, hiểu đời nhiều quá đôi khi làm cuộc sống nặng nề thêm. Nên là sinh viên, tôi chọn con đường học, học và học.

Đi làm - khóa học không học phí, được học bổng

"Bạn tôi, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị..." câu hát này bạn còn nhớ chứ. Sinh viên, nhất là sinh viên ở tỉnh, nếu không đi làm thêm, lấy gì mà sống. Nên, biết đâu sẽ thiệt thòi cho các bạn sinh viên tại thành phố, khi kinh nghiệm chỉ gói gọn trong sách vở.

Bảo là đi làm thêm, nhưng thực ra đó chính là đi học, khóa học có "học bổng" và không tốn "học phí".

-------------

Mời bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến, chia sẻ. Ý kiến gửi về tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Sinh viên đi làm thêm: cần không? (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).

Chân thành cảm ơn.

LI KI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên