Cuộc thi viết ngắn "Một giờ không điện" lần 2:
![]() |
Bạn có thể vào www.earthhour.org/tools/TellTheWorld.aspx để tải về các vật phẩm tuyên truyền Giờ trái đất 2010 |
Một đóng góp nhỏ thôi cũng góp phần làm được điều gì đó cho Trái đất này, mà cũng chính là cho chúng ta. Cảm ơn lời nhắc nhở nhẹ nhàng ấy.2. Chiến dịch Giờ trái đất đang mong muốn gieo cho chúng ta một ý thức sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm. Từ ý thức sẽ trở thành hành động, từ hành động phải trở thành thói quen… thì chiến dịch Giờ trái đất mới làm được điều mong muốn của nó. Nếu không, tất cả chỉ là hình thức, những lời hô hào suông theo kiểu đến hẹn lại lên. Và để trở thành thói quen, chắc rất cần những lời nhắc nhở.
3. Nếu ngay phía bên trong cửa có dán một tờ giấy A4, với chữ đủ gây chú ý: “Đã tắt đèn chưa? hay “Nhớ khóa bếp gas nhé!”, hoặc “Rút phích điện ra khỏi ổ cắm!”… thì chắc là chúng ta sẽ sực nhớ điều mình nên làm mà lại quên. Nhất là khi đời sống bận rộn, thức dậy chỉ kịp tắm rửa là đua với thời gian để tránh kẹt xe thì quên trước quên sau cũng là điều dễ hiểu. Nên cần lắm những nhắc nhở… ngay trước mặt mình.
4. Mở cửa bước vào văn phòng, đến ngay chỗ máy điều hòa, chỗ bật đèn… tự nhiên gặp một tờ giấy A4 khác ghi rằng: “Nếu chỉ một mình bạn, hoặc chưa tới 9 giờ sáng, vội gì mở máy lạnh” hay là “chỉ bật đèn nơi bạn ngồi thôi nhé!” thì chắc bạn không muốn mình mang tiếng là người mù chữ, hoặc để ý thức ngủ quên. Chỉ có những lời nhắc nhở như vậy may ra mới ngăn ngừa tình trạng “cha chung không ai khóc”, “tiền chung không ai xót”.
5. Việc nhắc nhở này rất cần có mặt mọi lúc mọi nơi và thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhắc nhở cậu học trò cấp I bằng những câu chuyện vui, những hình ảnh vui nhộn. Nhắc nhở bạn sinh viên trong khu nhà trọ bằng một bài báo giá điện đang tăng. Nhắc nhở nhân viên văn phòng bằng cả việc chế tài trừ nửa ngày lương vì đã không tắt máy tính khi ra khỏi chỗ làm… Và nhắc nhở chính mình… tìm kiếm những thông tin hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện một cách khoa học, hợp lý, an toàn và tiết kiệm…
6. Và bạn khi đang đọc bài viết này của tôi, có đang nhắc mình rằng Giờ trái đất có thể bắt đầu từ hôm nay, ngay phút này, không nhất thiết phải đợi đến ngày 27-3 mới bắt tay hành động.
Mời tham dự cuộc thi viết ngắn "Một giờ không điện" lần 2 Thử tưởng tượng một buổi tối không đèn để hòa mình cùng với trăng sao. Thử tưởng tượng bạn đang tận hưởng sự trong lành mát mẻ của đồng quê, của biển xanh cát vàng chứ không phải đang nhốt mình trong phòng lạnh. Và tạm ngưng những giờ miệt mài cập nhật thông tin trên Facebook, tạm nói lời chia tay với những nhân vật ảo trong các trò chơi trực tuyến, tắt những cửa sổ chat... để hòa mình trong đời sống thực cùng người thân, bạn bè... Hơn thế nữa, hãy cùng suy nghĩ và có những hành động thiết thực, bằng những sáng kiến (cho dù bé nhỏ nhất) để Trái đất của chúng ta được có những giây phút nghỉ ngơi, để khí hậu toàn cầu không phải ấm lên, để những thảm họa thiên nhiên... được giảm thiểu. Hãy gửi đến chúng tôi những bài viết ghi lại cảm nhận của bạn khi tận hưởng thiên nhiên, thoát khỏi những lệ thuộc mang tính thói quen "hiện đại - hại điện". Hãy gửi đến chúng tôi những bài học, những cách thức mà bạn nghĩ có thể góp phần vào việc ngăn ngừa tình trạng sử dụng năng lượng lãng phí, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường... của mọi người... * Thể lệ: - Độ dài mỗi bài viết 500-600 chữ, viết bằng tiếng Việt có dấu. Mỗi bạn đọc có quyền gửi nhiều bài viết. Bài viết chưa từng được sử dụng trên bất cứ phương tiện nào. - Bài dự thi xin gửi đến tto@tuoitre.com.vn, tiêu đề ghi Một giờ không điện. Email tham dự vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại (nếu có). * Thời gian: - Thời gian dự thi: từ ngày 12 đến hết ngày 27-3-2010 - Thời gian dự kiến tổng kết và phát giải: ngày 5-4-2010 • Giải thưởng: - Bài được đăng có nhuận bút, 10 bài viết hay nhất sẽ nhận được quà tặng (mỗi phần quà trị giá 2.000.000 đồng) do báo Tuổi Trẻ Online trao tặng. * Hộp thư: - Danh sách gửi bài dự thi cho đến thời điểm 13g30 ngày 17-3-2010 - Danh sách gửi bài dự thi cho đến thời điểm 9g30 ngày 23-3-2010: - Danh sách gửi bài dự thi đến 13g30 ngày 26-3-2010: Võ Trinh Hiếu, Hương Giang, Lê Nhật, Phạm Minh Thành, Hồ Văn Giàu, Tuệ An, Hà Hoàng Hiếu, Hồ Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Thu Thảo, Tứ Minh, Đào Duy Thức, Nguyễn Thị Mai Thảo, Trương Quang Nghị, Nguyễn Thị Phương Lý, Vũ Hường, Nguyễn Hữu Công, Thái Văn Ri, Đàm Duy Học, Nguyễn Minh Trung, Phan Thị Thanh Hà, Đoàn Thị Ly, Hứa Hoàng Huy, Đỗ Thế Lương, Tứ Minh, Đào Duy Thức, Nguyễn Thị Mai Thảo, Trương Quang Nghị, Nguyễn Thị Phương Lý, Vũ Hường, Nguyễn Hữu Công, Thái Văn Ri, Đàm Duy Học, Nguyễn Minh Trung, Phan Thị Thanh Hà, Đoàn Thị Ly, Hứa Hoàng Huy, Đỗ Thế Lương, Huyền Tôn Nữ Văn Uyên, Trần Văn Tám, Thành Danh, Nguyễn Thúy Ái Diễm, Tiểu Lam, Tôn Thị Tâm, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Tố Ngân, Lê Lâm Quốc Huy, Huỳnh Quốc Nghiêm (2), Cao Thụy Diệu Hiền, Minh Thi (TP.HCM); Lê Hoàng Trung, Phan Lê, Thiên Ngọc, Phạm Văn Trung, Đoàn Thanh Lộc (Cần Thơ); Tiền Văn Triệu (Sóc Trăng); Kim Ngân (Tây Ninh), Võ Văn Trà, Nguyễn Thị Hoa Hường (Bình Dương); Phương Ngân, Trần Tuấn Vũ, Lê Ngọc Hiệp, Lê Giang Nam, Lê Thị Thùy Dung, Hồi Thị Kim Ngân, Ngo Van Su (Đồng Nai); Trương Thị Hải Yến, Trần Đình Thư, Hồ Thị Thu Hà (Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Thị Thương, Lê Quang Thọ, Lương Thị Hồng (Đắk Lắk); Đỗ Thị Lương (Đắk Nông); Vương Nữ Kiều Trâm, Phạm Thị Kim Trang (Lâm Đồng); Lý Nam (Bình Thuận), Phương Ngân (Khánh Hòa) Phạm Hà Phú (Bình Định); Phan Văn Nhật Tân (Quảng Nam); Nguyễn Thị Tính, Trần Lê Quý Thuận (Đà Nẵng); Trúc Phụng (2), Thảo Nguyễn, Nguyễn Long, Nguyễn Thị nguyên Hương (Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thành Luân, Hoàng Khê (Quảng Trị); Lê Thị Thương (Thanh Hóa); Nguyễn Thị Mai (Nam Định); Thúy Hằng, Thuthuynbcn, Nguyễn Minh Trang, Trần Xuân Thủy, Phan Thanh Vân, Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội), Nguyễn Thị Hương (Bắc Ninh); Dị Bản, dohuynhhoa@, Hồ Thị Kim Sa, Phạm Nguyễn Lan Vi, lelan@, hoabattu241288, Nguyễn Thành Luân, Bui Phuong ML, Chu Thị Xuân, Ly Do (không ghi địa chỉ)... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận