26/04/2009 06:02 GMT+7

"Chuyện bình thường"

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - “Qua khoảng vườn sau nhà, em dẫn đứa em trai mới 3 tuổi đi về phía một công trình xây dựng gần đó. Ở đó có một hố sâu đọng nước.

BYWyaAH0.jpgPhóng to
Nguyễn Ngọc Tiến vốn là học sinh giỏi nhất nhì lớp - Ảnh: Q.L.

Khi cách hố chừng chục mét, em nhìn thấy hình như có cánh tay vẫy lên ở giữa hồ. Để đứa em ngồi lại, em nhảy xuống cố gắng đưa cậu bé ấy lên bờ...”.

Nguyễn Ngọc Tiến - HS lớp 8 Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (Q.2, TP.HCM) - kể câu chuyện cứu người của mình hồn nhiên. Cậu bé được cứu 7 tuổi, sau khi hô hấp nhân tạo đã tỉnh lại. Cậu bé khác 5 tuổi cũng được Tiến đưa lên nhưng không may mắn khi đã chết trước đó vì ngạt nước.

Trong khi đó, hai cậu học trò lớp 4 Nguyễn Đình Huấn và Bùi Đình Thuận (Bình Dương) vẫn hằng ngày đi học cùng nhau trên một con đường. Cũng như mọi ngày, đoạn đường về nhà quen thuộc với những câu chuyện hôm nay bị ngắt quãng vì một gói đồ hiện ra trước mặt. Nhặt gói đồ lên, cả hai tò mò mở ra xem và thật sự bất ngờ: bên trong có rất nhiều vàng. Không suy nghĩ đắn đo, cả hai cùng mang chiếc túi đi vào một công ty gần đó đưa cho mấy chú bảo vệ để coi có ai đi ngang đánh rơi thì trả lại họ. Và chỉ ít lâu sau đó số vàng ấy đã được trao lại tận tay trong sự xúc động của người chủ.

Huấn, Thuận nghĩ gì khi nhặt được gói vàng? Cả hai nói chỉ nhớ đến bài học không tham của rơi đã từng được học trong giờ đạo đức và những gì cha mẹ dạy trước đó chứ chẳng nghĩ gì khác. Gia đình cả hai bạn đều là người nhập cư tại Bình Dương, và số tài sản nhặt được ấy lớn biết bao nhiêu so với cuộc mưu sinh vất vả hằng ngày của cha mẹ hai bạn nhỏ ấy.

Ngay khi biết nhà trường muốn tuyên dương trước toàn trường trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Tiến rụt rè bảo: “Việc làm đó cũng bình thường và chắc bạn nào gặp vậy cũng sẽ làm như con”. Lý lẽ của thầy hiệu phó lại khác: “Chỉ cần một HS lượm và trả lại vài chục ngàn đồng cho bạn đã xứng đáng được tuyên dương dưới cờ, huống gì đây lại là chuyện cứu người, cần nhân rộng để làm gương cho bạn khác”. Vậy mà lúc được xướng tên, Tiến không dám đứng lên vì mắc cỡ. Nhưng trong mắt bạn bè, bạn Tiến trở thành “người hùng”, niềm tự hào của lớp 8/6.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất