01/01/2014 07:00 GMT+7

16 năm dạy bơi miễn phí

 TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG
 TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG

TT - Cứ 15g mỗi ngày, khi nước trên con rạch trước chùa Long Quang (Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ) dâng đầy, sạch sẽ như được tẩy rửa, một người đàn ông ăn mặc bình dị, nước da đỏ au, mái đầu lốm đốm bạc lại bắt đầu buổi dạy bơi cho trẻ em nghèo.

Dạy bơi miễn phí cho học sinhGiáo viên Bình Phước đươc học... bơiXây dựng đề án đưa môn bơi vào chương trình tiểu học

bdkmYJKn.jpgPhóng to
Thầy Lê Trung Sứng hướng dẫn học trò tập bơi - Ảnh: Trần Đình Phượng

Đó là thầy Lê Trung Sứng (56 tuổi), người đã dạy bơi miễn phí suốt 16 năm qua cho những học sinh nghèo trên con rạnh lớn của Q.Bình Thủy.

Chu đáo, nhiệt tình

“Trẻ con biết đi thì phải biết bơi” - lời của người cha Lê Văn Ba năm nào vẫn vang vọng trong lòng thầy Lê Trung Sứng. Sau khi tốt nghiệp Trung học Sư phạm Cần Thơ, thầy giáo trẻ Lê Trung Sứng về dạy thể dục tại Trường tiểu học Long Hòa 3 (TP Cần Thơ). Từ năm 1997 đến nay, thầy đã dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn học sinh, trong đó nhiều em trở thành vận động viên có tiếng của Cần Thơ và đội tuyển quốc gia.

Giờ đây đã bước sang tuổi 56 nhưng đều đặn vào mỗi buổi chiều, thầy Sứng lại hướng dẫn tỉ mỉ cho nhóm học trò nghèo tập bơi trên con rạch trước chùa Long Quang. Dù là lớp học bơi nghiệp dư nhưng việc dạy khá quy củ. Sau khi tan trường, học trò để lại cặp sách trên bờ rồi mặc đồ bơi. Sau đó các em tập trung khởi động khoảng 20 phút dưới sự giám sát chặt chẽ của thầy Sứng. “Trong thể thao, khởi động cực kỳ quan trọng vì nó gắn liền với sự an toàn của các em khi bơi, nhất là giữa sông, rạch” - thầy Sứng nói.

Rồi từng nhóm bốn em nhảy xuống nước bơi. Còn thầy Lê Trung Sứng đi như chạy trên bờ vừa nói to, vừa hoa tay múa chân làm hiệu liên tục, khiến gương mặt thầy đỏ gay. Cách thức tập bơi này lặp đi lặp lại trong khoảng một giờ. Rồi các học sinh được chia theo nhóm tuổi, tập theo giáo án khác nhau, kiểm tra, bấm giờ, tạo sự hăng hái thi đua. Tan buổi tập, bạn nhỏ nào cũng rạng ngời, vui tươi.

Thầy Bùi Quang Thân, hiệu trưởng Trường Long Hòa 3, cho biết: “Thầy Sứng tình nguyện dạy bơi miễn phí cho tất cả các em muốn học bơi. Ở thầy Sứng có sự chu đáo, nhiệt tình khiến chúng tôi yên tâm khi học sinh của nhà trường xuống rạch tập bơi. Chưa xảy ra tai nạn đáng tiếc nào suốt 16 năm qua”...

Ươm mầm những tài năng

“Thầy Sứng đã dạy cho tôi những kỹ năng bơi cơ bản đầu tiên một cách thuần thục, tạo đà để chúng tôi vươn xa hơn” - VĐV bơi lội một thời giữ hai kỷ lục quốc gia Ngô Minh Nhanh nói.

Ngoài Ngô Minh Nhanh còn có nhiều gương mặt bơi lội xuất sắc cũng do thầy Sứng đào tạo như Lâm Văn Tùng, Nguyễn Văn Nhân, Trương Thanh Kiều, Nguyễn Thị Thanh Phúc... Trương Thanh Kiều bộc bạch: “Những tháng ngày học bơi với thầy Sứng quả là thú vị, tôi không thể quên được. Chúng tôi coi thầy như bậc cha chú tận tình vậy”. Nguyễn Văn Nhân từng giành HCV giải trẻ Đông Nam Á kể lại: “Thầy Sứng biết tôi vốn bị bệnh tim bẩm sinh nên đưa ra giáo án tập phù hợp. Tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của thầy với tôi khi bơi”.

Trong lớp học bơi của thầy Sứng cũng có nhiều phụ huynh đề nghị trả học phí, nhưng thầy gạt đi vì biết học trò đều là con em những người lao động nghèo, lấy đâu ra tiền học bơi. Ngoài ra, thầy Sứng còn thường xuyên đi vận động các mạnh thường quân tài trợ đồ bơi, nước uống... cho các em mỗi khi thi đấu.

Đội bơi không có đối thủ

Nhiều năm nay đội bơi lội của thầy Sứng đã đại diện Q.Bình Thủy tranh tài ở Hội khỏe Phù Đổng các cấp của TP Cần Thơ và thường không có đối thủ. Ông Lê Thành An, trưởng bộ môn thể thao dưới nước TP Cần Thơ, tỏ ra đầy thán phục:“Thầy Sứng là người dạy bơi nhiều kinh nghiệm nhất ở Cần Thơ. Dù thầy không qua trường lớp bài bản, nhưng thường xuyên được chúng tôi cử đi tham dự những kỳ tập huấn về bơi lội. Đặc biệt thầy có mối quan hệ rất tốt với các HLV của Sở VH-TT&DL nên kịp thời giúp phát hiện những em có triển vọng”.

 TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên