Nhân viên văn thư đánh học sinh ngất xỉu

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ngày 11-12, chị Huỳnh Thị Kim Chi (42 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) bức xúc cho biết con trai chị là Trần Phú Vinh (học sinh lớp 10A2 Trường THPT Hòa Lợi, huyện Châu Thành) bị nhân viên văn thư trường Huỳnh Duy Linh đánh giữa lớp học và ngất xỉu.

Theo tường trình của em Vinh, sáng 23-10 thấy lớp học vắng giáo viên nên nhân viên Linh hỏi: “Môn này ai dạy?”, em Vinh trả lời: “Dạ cô dạy”. Anh Linh hỏi tiếp: “Cô tên gì?”, em Vinh trả lời: “Dạ em không biết, để em lên coi sổ đầu bài”. Sau đó em lên xem thì anh Linh nắm tay kéo lại, đồng thời tát vào mặt em Vinh. Khi em thắc mắc thì anh Linh nói: “Em hỗn láo với tôi, em mất dạy”. Vừa choáng, vừa uất ức, em Vinh khóc rồi ngất xỉu, được mọi người đưa lên văn phòng sơ cứu.

Theo chị Chi, sau khi nghe tin con bị đánh, chị đến trường đề nghị anh Linh nhận lỗi và hứa sau này đừng đánh con chị nữa nhưng trường chưa giải quyết. Những ngày sau, em Vinh tâm sự rằng em bị chụp hình và có “người lạ mặt” dọa nếu gia đình còn lên trường thắc mắc sẽ cho em Vinh thi rớt cuối năm.

“Tui là nông dân không biết phải làm gì cho con, con tui đi học sợ lắm”, chị Chi nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Trần Thị Ánh Hồng (quyền hiệu trưởng Trường THPT Hòa Lợi) xác nhận việc anh Linh đánh em Vinh. Sau đó em Vinh bị ngất xỉu phải sơ cứu ở văn phòng là sự thật bởi có sự chứng kiến của nhiều người. Hiện ban giám hiệu trường đã yêu cầu anh Linh làm tường trình, đồng thời xin ý kiến lãnh đạo Sở GD-ĐT xem xét hướng xử lý. Theo cô Hồng, anh Linh được nhận làm nhân viên văn thư, thời gian gần đây được phân công điểm danh các tiết học, kiểm tra sổ đầu bài.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên