04/06/2013 04:25 GMT+7

Hai mẹ con cùng đi thi tốt nghiệp

TH.LỘC
TH.LỘC

TT - “Tui xác định học là để hiểu biết, để làm điều đúng, để khẳng định mình và làm người có ích cho xã hội - vừa rời phòng thi, bà Nguyễn Thị Chính (56 tuổi, ngụ tại thôn 14A, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đã kể tiếp với PV Tuổi Trẻ - Thấy tui già rồi mà còn đi học, bà con người dân tộc Giẻ Triêng ban đầu bàn tán dữ lắm, nhưng thấy tui quyết tâm và họ thấy được việc học bổ ích như thế nào nên hơn chục người cũng hưởng ứng tham gia học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei”.

lny3bLHl.jpgPhóng to
Bà Chinh rời phòng thi chiều 3-6 - Ảnh: T.T.N.

Vừa nộp bài thi cho giám thị, việc bà Nguyễn Thị Chính quan tâm nhất là cậu con trai út Ân Ngọc Bên Gia Min đang thi tại hội đồng thi huyện Đăk Glei có làm được bài không. “Cháu học cũng khá lắm, trước lúc đi thi tui và con trai út cùng nhau ôn bài miết!”- bà cho biết. Năm trước bà cùng chồng đều là thí sinh dự thi tại hội đồng thi huyện Đăk Glei, kết quả chỉ có chồng “vượt rào” được: “Mình chỉ đạt 28 điểm nên rớt. Còn chồng là A Ân đủ điểm đậu tốt nghiệp”. Dù rớt tốt nghiệp năm trước nhưng năm nay bà tiếp tục “dùi mài” kiến thức để thi với quyết tâm có được tấm bằng tốt nghiệp THPT. “Vẫn biết mình tuổi già, trí nhớ không còn được như lớp trẻ, nhưng không vì thế mà mình phải đầu hàng. Khi có được tấm bằng tốt nghiệp THPT cũng không còn hi vọng gì đỗ đạt để tiến thân, mà cốt để con cháu nhìn vào đó noi theo, việc học bồi bổ kiến thức không bao giờ là đủ, không bao giờ là thừa và không phân biệt tuổi tác”- bà tâm sự.

“Lần này nếu cả hai mẹ con đậu tốt nghiệp, mình sẽ tổ chức cho cả nhà một bữa liên hoan. Rút kinh nghiệm lần thi trượt năm ngoái, năm nay mình dành thật nhiều thời gian để ôn luyện nên bài làm không đến nỗi nào” - bà Chính chia sẻ.

T.T.NHI

* Anh đi thi hộ giúp em

Trong buổi thi môn địa lý, tại hội đồng thi Quang Trung (huyện Tân Phú, Đồng Nai), giám thị đã phát hiện Nguyễn Văn Chung (23 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Tân Phú) đi thi hộ cho em ruột của mình là Nguyễn Văn Hùng, học sinh Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Phú. Giám thị đã lập biên bản đình chỉ thi trường hợp này và giao vụ việc thi hộ cho cơ quan công an làm rõ. Đây cũng là trường hợp vi phạm quy chế thi được phát hiện đầu tiên ở Đồng Nai.

H.MI

* Mùi hôi từ chuồng nuôi động vật hoang dã xộc vào phòng thi

Chiều 3-6, ông Cao Minh Hồng - phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau - cho biết sở vừa đề nghị cơ quan chức năng, cảnh sát môi trường Cà Mau lập biên bản, nhắc nhở ông Tô Văn Liếng (chủ cơ sở gây nuôi động vật hoang dã tại phường 1, TP Cà Mau) dọn vệ sinh môi trường, không để mùi hôi ảnh hưởng đến thí sinh làm bài và thầy cô đang làm nhiệm vụ tại hội đồng thi Trường THPT Dân tộc nội trú Cà Mau.

Trước đó, một số thí sinh phản ảnh trong ngày thi đầu tiên đã bị mùi hôi từ cơ sở của ông Liếng đối diện trường làm khó chịu, gây cảm giác buồn nôn, không thể tập trung làm bài.

Đ.TRIỀU - T.THÁI

* Cúp điện, thí sinh được bù giờ

Tại TP Huế trong chiều 3-6, cơn mưa lớn lúc 15g20 gây sự cố mất điện ở ít nhất ba điểm thi trên đường Nguyễn Tri Phương, gồm Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Trường tiểu học Lê Lợi và Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Trong đó có trường cúp một vài phút, lâu nhất là Trường Nguyễn Tri Phương cúp trong 20 phút. Lãnh đạo Sở GD-ĐT đã có mặt tại hội đồng thi và chỉ đạo cho phép bù giờ bằng khoảng thời gian cúp điện tại các điểm thi này với lý do trời tối, thí sinh không làm bài được.

TH.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất