26/05/2013 16:02 GMT+7

Con trẻ ngáp ngắn ngáp dài đi thi vào lớp 1

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Những thí sinh "nhí" xếp thành hàng dài rồng rắn bước vào phòng thi, phía ngoài là khuôn mặt căng thẳng đầy lo âu của những ông bố bà mẹ. Họ lo cho sức khỏe của con và lo cho sự đỗ đạt của những đứa trẻ trong kỳ thi đầu tiên của cuộc đời.

Sáng nay, trên địa bàn Hà Nội đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 1 ở một số trường tiểu học ngoài công lập.

Việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 1 ở một số trường tiểu học ngoài công lập như Lê Quí Đôn, Nguyễn siêu, Đoàn Thị Điểm...đã được áp dụng trong nhiều năm nay khi lượng hồ sơ nộp vào các trường này là khá lớn và vượt chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Được biết học phí của một học sinh khối tiểu học tại các trường tiểu học dân lập kể trên dao động từ 4-6 triệu đồng/tháng.

Thương quá tuổi thơ con!Thi vào lớp 1 như thi đại học!

GuQHu5tl.jpgPhóng to
6g30 sáng, phụ huynh của các bé bắt đầu đưa con đến trường thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
X9sZk4vr.jpgPhóng to
Một bé trai mệt mỏi gục đầu vào ngực cha trong lúc đợi gọi vào phòng thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
TgKa26HX.jpgPhóng to
Do thời điểm thi vào sáng chủ nhật nên nhiều bé còn ngái ngủ. Trong ảnh: các bé tại phòng thi số 22 đang chuẩn bị làm thủ tục dự thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
oK3rD1n8.jpgPhóng to
Một bà mẹ ngủ gật ngay giữa sân trường - Ảnh: Nguyễn Khánh
RlbObJYu.jpgPhóng to
Những ánh mắt lo âu, mệt mỏi của những bậc phụ huynh trong lúc chờ đợi con - Ảnh: Nguyễn Khánh
TVQehf9m.jpgPhóng to
Bé Lê Nhật Quang, 6 tuổi, cầm trên tay phiếu dự tuyển vào lớp 1 năm học 2013-2014 tại Trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Jp0GLc6J.jpgPhóng to
Trước khi vào phòng thi, các bé được thầy cô trong trường tập thể dục vận động để bớt căng thẳng. Tuy nhiên nhiều bé ngáp ngắn ngáp dài và bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên các em bước vào một kỳ thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
rWOQFKh0.jpgPhóng to
"Không nhiệm vụ miễn vào", một tờ giấy cảnh báo được treo dưới cầu thang tầng 1, ngoại trừ giám thị và thí sinh, không ai được lên các phòng thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
XjhjXlOF.jpgPhóng to
"Con trai cố gắng thi cử đỗ đạt nhé" - một người đàn ông đã nói với con trước khi bé bước vào phòng thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
TpOlainv.jpgPhóng to
11g trưa, ca thi cuối cùng của đợt 1 kết thúc, các bậc phụ huynh nhào ra hỏi thăm tình hình làm bài của các bé - Ảnh: Nguyễn Khánh
LDx2VcTp.jpgPhóng to
Một bà mẹ sung sướng ôm hôn con khi được con thông báo làm được bài - Ảnh: Nguyễn Khánh

Một không khí thi cử căng thẳng bao trùm khuôn viên Trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn (Hà Nội) vào sáng 26-5, bên trong phòng thi, những đứa trẻ 6 tuổi đang trả lời những câu hỏi tiếng Anh và trắc nghiệm IQ (kiểm tra trí tuệ).

Phía ngoài, hàng trăm phụ huynh học sinh đang hồi hộp lo lắng cho con em mình. Do số lượng thí sinh khá đông nên nhà trường đã phải tổ chức kỳ thi vào hai thời điểm khác nhau: đợt 1 tổ chức vào ngày 26-5, đợt 2 tổ chức vào ngày 2-6. Mỗi đợt nhà trường bố trí thành hai ca thi: ca 1 từ 7g-9g20; ca 2 từ 9g20-11g, thời gian công bố kết quả và nhận giấy mời nhập học vào ngày 28-5 cho đợt I và ngày 3-6 cho đợt II.

Chị Nguyễn Thu Trang, phụ huynh một học sinh đến dự thi, cho biết: "Để chuẩn bị cho kỳ thi ngày hôm nay, tôi đã cho cháu đến ôn luyện tại câu lạc bộ học hè do nhà trường tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5, mỗi tuần con tôi được học một buổi vào ngày cuối tuần với học phí cả khóa là 2 triệu đồng. Sáng nay cả nhà phải dậy từ 5g để chuẩn bị cho cháu đi thi vào lớp 1, con lo một thì vợ chồng tôi lo mười".

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên