16/09/2011 20:24 GMT+7

Trời hết mưa chúng em mới… đi học

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - “Khi nào hết mưa em sẽ tiếp tục đi học” - đó là câu trả lời của em A Tin (học sinh lớp 2A Trường tiểu học Kim Đồng, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) khi cô giáo chủ nhiệm tìm tới nhà hỏi vì sao 3 ngày liền em không đến lớp.

jXkTVHul.jpgPhóng to
Đứng trước dòng nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn chảy, cô Trần Thị Phụng - phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ngọc Hồi -chỉ đạo không cho các em vượt suối

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi trời mưa lớn và kéo dài, nước sông suối dâng cao và chảy rất xiết nên đường đến trường của các em học sinh thuộc các thôn Đắk Sút 1, Ja Tun gần như bị cô lập.

Thầy Lê Hữu Hoan, hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, cho biết: "Do nước lớn, việc lội qua dòng nước lũ đối với học sinh là vô cùng nguy hiểm, nên việc duy trì sĩ số ở các lớp tuần qua chỉ đạt khoảng 70%. Nhiều em học sinh khi thấy dòng nước đục ngầu chảy xiết nên đã bỏ học quay về nhà".

H2F4uJTF.jpgPhóng to
Đường lên cầu sạt lở nghiêm trọng
OC1j6VTB.jpgPhóng to
Đường đến trường bị sạt lở hoàn toàn
trscSFuP.jpg
Đường lầy lội, cô giáo phải đến từng gia đình vận động các em trở lại lớp

Với tình hình đó, các thầy cô giáo lại đang lặn lội đến từng gia đình để vận động các em trở lại trường.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên