Đó là bà Phạm Thị Ngót (61 tuổi) ở thôn Hi Long và bà Phạm Thị Bi (50 tuổi) ở làng Rêu đã được chuyển về điều trị tại Trung tâm Y tế Ba Tơ.
>> Xem toàn bộ thông tin về "bệnh lạ" trên TTO
Theo ngành y tế Quảng Ngãi, số người mắc bệnh “lạ” đã tăng lên 211 ca. Ông Huy nói thêm máy lọc máu (hơn 1 tỉ đồng) do Bộ Y tế cấp đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
Thống kê cho biết đến nay Bộ Y tế đã lấy hơn 1.940 mẫu xét nghiệm từ người, đất, nước, phân, bọ, chuột... ở vùng bệnh “lạ” huyện Ba Tơ về xét nghiệm, song nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được tìm ra.
PHÚC LONG
Nếu Bộ Y tế không tìm ra bệnh thì nên để Tổ chức Y tế Thế giới vào cuộc. Đừng vì cái "sĩ" mà để người dân "chết mòn" ngày càng nhiều.
Trong khi Bộ này, Bộ kia lấy mẫu xét nghiệm ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và đưa ra những kết luận không thể chấp nhận thì người dân ở khu vực miền núi Ba Tơ ngày đêm hoang mang lo sợ. Thậm chí người dân ở Làng Rêu còn bỏ cả làng, ruộng đồng không thu hoạch, bộ đội huyện phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng đi gặt lúa cho dân.
Có thể ngày xưa chiến tranh có một loại vũ khí nào đó bị chôn vùi dưới lòng đất, bây giờ núi lở, hóa chất độc hại mới phát tán gây hại cho sức khỏe của con người?
Tôi mong sao các vị tìm ra nguyên nhân đích thực của căn bệnh để cứu người dân chứ đưa ra cái lý do "ăn gạo mốc mắc bệnh lạ" thì thật là buồn cười. Vì bao đời nay, người dân xứ này vẫn ăn như thế có bị gì đâu?
Về bệnh lạ ở Quảng Ngãi tôi đã đọc báo và xem TV từ khá lâu rồi và cũng đã nghe chuyện các quan chức cấp cao của Bộ y tế kể cả bà bộ trưởng đến tận nơi nghiên cứu... Tôi nghĩ trình độ y tế mình còn kém thì sao không nhờ nước ngoài cho bà con đỡ khổ, chậm ngày nào là thêm người mắc bệnh thậm chí tử vong.