15/01/2014 15:55 GMT+7

Nhốt giám đốc và tặng "quà" lựu đạn cho chủ tịch huyện

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTO - Nhiều lần đòi lại tiền góp vào công ty chưa được, Thạch "nhật" đã bắt giám đốc công ty nhốt tại nhà nghỉ cả đêm. Cùng thời điểm, gia đình chủ tịch huyện lại nhận được gói quà là... quả lựu đạn.

gUnbTqoQ.jpg
Ngày 15-1 trung tá Phan Đăng Hồng, đội trưởng Đội phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên tuyến và địa bàn thuộc Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về trật tự và xã hội PC45 (Công an Nghệ An) cho biết PC45 đã bắt giữ nghi can Nguyễn Tất Thạch (tự Thạch "nhật", 37 tuổi, ngụ P. Hà Huy Tập, TP.Vinh) để điều tra vụ Thạch đã lập mưu "nhốt" giám đốc của mình và nghi vấn có liên quan vụ chủ tịch UBNF huyện Quế Phong bị gửi tặng gói quà là... lựu đạn.

"Nhốt" giám đốc để đòi lại tiền góp vốn

Ngày 1-1, Nguyễn Tất Thạch lên Công ty TNHH Hoàng Gia Bảo (do ông Hoàng Đình Sơn làm giám đốc, trụ sở tại bản Tục, xã Đồng Văn, huyện biên giới Quế Phong) để đòi nốt số tiền 150 triệu đồng mà Thạch đã góp cổ phần vào công ty.

Trước đó, Thạch đã đồng ý góp vào công ty do giám đốc Sơn đề nghị. Sau thấy công ty làm ăn thua lỗ nên Thạch đòi lại và đã được ông Sơn trả 100 triệu đồng. Vì đòi nhiều lần mà ông Sơn không trả nốt 150 triệu đồng nên Thạch đã nhiều lần hành hung ông Sơn và yêu cầu ông Sơn "nhường" lại công ty mà ông Sơn không đồng ý. Thấy Thạch đe dọa, đòi giết nhiều lần nên ông Sơn đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Ngày 1-1 từ TP.Vinh Thạch cùng hai người khác đi xe biển xanh 38A-0663 (xe mới mua của Cục thi hành án tỉnh Hà Tĩnh) lên bản Tục yêu cầu giám đốc Sơn ra thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong bàn chuyện riêng. Trên đường đi Thạch dí dao mẹo (dao nhọn) khống chế ông Sơn và lục lấy khẩu súng RG 88 (công cụ hỗ trợ có giấy phép), một điện thoại di động và một usb.

Đến thị trấn Kim Sơn, Thạch tiếp tục khống chế giám đốc Sơn để xe đi tiếp hơn 200 km xuống huyện Đô Lương. Tại đây Thạch bắt đầu "nhốt" giám đốc Sơn trong một phòng của nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Tân Sơn, huyện Đô Lương từ đêm 1 đến ngày 2-1.

Sáng 2-1, lợi dụng sơ hở khi Thạch phê ma túy, ông Sơn bỏ trốn, chạy vào một ngôi nhà gần đó. Tình cờ đó là nhà của phó công an xã Tân Sơn. Sau khi nghe ông Sơn kể lại sự tình, phó công an xã đã báo công an xã rồi báo cho Công an Đô Lương.

Từ đó, Công an Đô Lương phối hợp PC45 lập chuyên án đấu tranh. Ngày 13-1 trinh sát của PC45 bắt khẩn cấp Thạch trên đường Đốc Thiết, P.Lê Lợi, TP. Vinh. Khám xét nơi ở của Thạch, công thu ba kiếm và giữ xe ô tô biển số 38A-0063 (là phương tiện Thạch dùng phạm tội trước đó). Hiện PC45 đang điều tra làm rõ hành vi liên quan đến một vụ án khác để khởi tố vụ án.

Chủ tịch huyện được tặng quà... lựu đạn

Trước vụ công an bắt Thạch "nhật", vào ngày 23-12 cô giáo tên Đào (giáo viên ở huyện Quế Phong) lên xe khách đi về thị trấn Kim Sơn thì thấy một thanh niên mang hộp quà được đóng gói rất kĩ, gửi nhờ cô giáo mang lên nhà tặng ông Lữ Đình Thi (chủ tịch UBND huyện Quế Phong). Cô giáo Đào đã mang gói quà đến giao tận tay bà Vi Thị Hảo (vợ ông Thi).

Đến gày 25-12 vợ chồng ông Thi mới mang hộp quà ra mở. Hai vợ chồng đang hồi hộp vì gói quà được gói gém nhiều lớp xốp công phu, nhưng khi mở ra cả hai hoảng hốt vì quà là một... quả lựu đạn mỏ vịt. Sau khi chạy ra khỏi nhà, ông Thi điện báo Công an Quế Phong đến giải quyết.

Theo PC45, Thạch "nhật" đã mang bốn tiền án, tiền sự, công an đang điều tra Thạch có liên quan đến vụ tặng quà lựa đạn cho chủ tịch UBND huyện hay không. Trước đó, Thạch "nhật" cho rằng Công ty TNHH Hoàng Gia Bảo có quan hệ mật thiết với chủ tịch huyện Quế Phong.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên