02/06/2013 20:14 GMT+7

Chủ lò gạch cầm dao đâm vợ lủng phổi rồi định tự sát

TRẦN KIM ANH
TRẦN KIM ANH

TTO - Chiều 2-6, sức khỏe bà Trần Thị Thiện (46 tuổi) - vợ ông Nguyễn Thiện Mỹ (50 tuổi, ngụ tại huyện Tây Sơn, Bình Định) - đã tạm qua cơn nguy kịch. Bà Thiện bị ông Mỹ dùng dao phay đâm nhiều nhát hôm 29-5.

b8GzXAcq.jpgPhóng to

Lò gạch là nơi xảy ra vụ ông Mỹ đâm vợ. Ảnh: Trần Kim Anh.

Ông Trần Thành Trung (44 tuổi, em ruột bà Thiện) cho biết ông Mỹ cũng đã tỉnh táo vào ngày 30-5 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ông Trung kể rằng cuộc sống của ông bà Mỹ - Thiện vốn đã “cơm không lành, canh không ngọt”. Trước khi xảy ra vụ đâm mười ngày, bà Thiện “lánh nạn” nơi lò gạch của cha ruột (gần lò gạch của Mỹ trong Cụm công nghiệp Tây Xuân, huyện Tây Sơn).

Trong ngày 29-5, bà Thiện qua lò gạch của gia đình xem nhân công làm việc thì ông Mỹ dùng dao phay rượt đâm bà nhiều nhát, trong đó có nhát dao đâm thủng phổi. Lúc đó ông Trung nhận điện thoại báo tin chị gái bị chồng đâm. "Khi đến nơi tôi thấy ông Mỹ hung hãn đòi giết hết những người trong gia đình mình”, ông Trung nói.

Nhận tin báo, công an huyện Tây Sơn cùng công an xã Tây Xuân kịp thời có mặt tại hiện trường đưa bà Thiện đi cấp cứu. Còn ông Mỹ vẫn lăm lăm con dao phay đòi đâm bất cứ ai xông vào rồi bắt thang leo lên trần lò gạch dùng dao tự đâm vào bụng mình gây thương tích.

Lực lượng công an lao vào tước hung khí rồi đưa ông Mỹ đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý.

TRẦN KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên