14/04/2013 13:32 GMT+7

Chém chết tại chỗ người yêu quen hơn 6 năm

         ĐỨC THANH
         ĐỨC THANH

TTO - Ngày 14-4, thượng tá Trần Minh Thường - phó trưởng Công an Q.Bình Thạnh - cho biết lúc 8g ngày 14-4, Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê ở đội 4, xã Điện Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đến Công an P.22, Q.Bình Thạnh đầu thú và khai nhận hành vi “giết người”.

Kẻ chém chết người yêu đã lên facebook "giãi bày"

Ngay sau đó, Khuyến được chuyển về tạm giữ tại Đội cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh.

FsVLqx8v.jpgPhóng to
Đặng Văn Khuyến đang bị tạm giữ tại Đội cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh - Ảnh: Đức Thanh

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh, Khuyến cho biết quen và yêu Hằng được hơn 6 năm nay. Thời gian gần đây, Hằng chủ động chia tay với Khuyến và quen bạn trai mới. Vì vậy, Khuyến rất tức giận về sự việc này.

Lúc 16g10 ngày 13-4 Khuyến biết chị Hằng đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh trình báo việc thường xuyên bị Khuyến chặn đầu đuổi đánh và lăng mạ mỗi khi Hằng đi chơi với bạn trai mới.

Lúc này Khuyến thủ sẵn một cây mã tấu trong người, quan sát thấy chị Hằng vừa rời trụ sở Công an P.22, Q.Bình Thạnh ra trước quán cơm trên đường Ngô Tất Tố, Khuyến đã đuổi theo chị Hằng vào bên trong quán cơm này và vung mã tấu chém liên tiếp 2 nhát vào cổ nạn nhân. Chị Hằng gục tại chỗ và chết sau đó.

Sau khi gây án, Khuyến điện thoại cho em ruột của nạn nhân nói vừa chém chết chị Hằng rồi lên xe bỏ đi. Một thanh niên chứng kiến vụ việc kể "hung thủ quá hung hăng và ra tay tàn nhẫn nên nhiều thanh niên đang ăn cơm trong quán không dám can ngăn”.

         ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên