30/01/2013 21:11 GMT+7

Đi bán xe vừa cướp, bị bắt gọn

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Cướp xe từ Bình Dương, chạy về TP.HCM để tìm nơi tiêu thụ thì bị Đội 4 Công an TP.HCM bắt.

Chiều 30-1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao hai nghi can cướp giật gây ra 2 vụ cướp trong vòng 3 ngày qua cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An, Bình Dương.

eNpq6bwa.jpgPhóng to

Hai đối tượng Kiệt (trái) và Sem tại cơ quan công an - Ảnh: Đại Việt

MLF5g90P.jpgPhóng to

Hung khí gây án của hai nghi can cướp giật - Ảnh: Đại Việt

Hai nghi can đó là Phạm Văn Sem (28 tuổi, quê H.Tam Nông, Đồng Tháp, tạm trú ở TX.Thuận An, Bình Dương) và Phan Văn Kiệt (21 tuổi, quê H.Lai Vung, Đồng Tháp, tạm trú TX.Dĩ An, Bình Dương).

Theo thông tin từ cơ quan công an, 21g tối 29-1, Sem gọi điện thoại rủ Kiệt đến KCN Việt Nam - Singapore để “săn mồi”, Kiệt đồng ý. Sem thủ sẵn một con dao bấm trong người, Kiệt ngồi sau cầm theo một con dao dài 50cm.

Khi đến gần đường số 6 (đường nội bộ KCN Việt Nam - Singapore), cả hai phát hiện ông Lê Đức Minh (46 tuổi, quê H.Bình Lục, Hà Nam) lái xe máy chở theo một phụ nữ. Xe của Sem vượt lên cúp đầu xe ông Minh, Kiệt nhảy xuống dùng dao khống chế nhưng bị ông Minh chống trả quyết liệt. Sem nhảy xuống xe dùng dao bấm đâm ông Minh sáu nhát. Sau đó, cả hai lên xe tẩu thoát hướng về TP.HCM.

Sem, Kiệt đi đến ngã tư Tạ Uyên - Nguyễn Chí Thanh (Q.5) để tìm nơi tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được thì bị Đội 4 Công an TP.HCM kiểm tra, tạm giữ tang vật.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận vào ngày 27-1 cũng đã cướp một chiếc xe máy tại khu công viên nước thành phố mới, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là một nam thanh niên chưa rõ lai lịch.

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên