Theo anh Hoàng Văn Hậu, tối 2-7, anh và bạn bè uống rượu tại ngã ba Quý Kim (Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng) thì có xảy ra cãi vã. Sau đó, Hậu cầm hai con dao ra đường chửi bới. Khoảng mười phút sau có một số cán bộ công an phường đến. “Tôi bị các anh công an gí dùi cui điện ngã lăn ra đường. Khi tôi ngã có hai cán bộ mặc cảnh phục đấm đá vào mặt, vào đầu” - anh Hậu nói. Anh Hậu cho biết khi đến trụ sở công an phường, anh tiếp tục bị các cán bộ công an phường đánh đập.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Ngô Thanh Tuấn, trưởng Công an phường Tân Thành, thừa nhận các cán bộ công an “đã dùng vũ thuật” để trấn áp Hậu. Ông Nguyễn Anh Tuân, cán bộ Công an phường Tân Thành, nói: “Trước khi trấn áp, trên người Hậu không bị thương. Chúng tôi thừa nhận những thương tích trên người Hậu là do chúng tôi dùng vũ thuật trấn áp gây ra”.
Bố của Hậu, ông Hoàng Văn Lơ, cho biết sau khi nghe tin con trai bị bắt, gia đình lên công an phường thì chứng kiến con trai bị một số cán bộ công an đánh đập. Anh Hoàng Văn Huân (anh trai của Hậu) trực tiếp thấy em trai mình bị lột hết quần áo và bị xích một tay vào cửa sổ, nằm ngất trên ghế.
Giải thích về việc này, ông Ngô Thanh Tuấn nói: “Khi đưa về trụ sở, Hậu liên tục chửi bới cán bộ chiến sĩ. Hậu tự cởi quần áo rồi vạch bộ phận sinh dục của mình ra nói “chúng mày làm gì làm đi”. Cũng theo ông Tuấn, đến khoảng 1g sáng, vì chửi bới nên Hậu bị đưa ra sân sau còng tay lại. Sau 30 phút trời đổ mưa thì công an đưa Hậu vào trụ sở. Đến giờ làm việc ngày hôm sau công an đưa quần và yêu cầu Hậu mặc lại.
Ông Hoàng Văn Lơ cho biết thấy con trai bị đánh, máu chảy nhiều, nên đề nghị công an cho đi sơ cứu vết thương trước rồi xử lý sai phạm sau nhưng không được đồng ý. Ông Ngô Thanh Tuấn giải thích: “Sau khi giữ một đêm để lập hồ sơ xử lý sự việc, chiều 3-7 chúng tôi tạm thả Hậu để gia đình đưa đi khám, nhưng gia đình yêu cầu phải có cán bộ công an đi cùng. Tôi nghĩ với vết thương của Hậu, Hậu có gia đình, bố mẹ thì bố mẹ có thể tự đưa Hậu đi khám”.
Ngày 4-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Đặng Việt Sơn (khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Tiệp) - người trực tiếp điều trị cho Hậu - cho biết Hậu nhập viện trong tình trạng đau đầu, đau toàn thân, khó thở và buồn nôn. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Hậu bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng hông, chảy máu tay phải và bầm tụ máu vùng mặt. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của Hậu.
THÂN HOÀNG
Mỗi người đều được bày tỏ chính kiến của mình trên diễn đàn để góp tiếng nói xây dựng. Tôi lại nhìn sự việc nầy ở một giác độ khác. Trấn áp mang tính chuyên chính là tốt, nhưng cần hết sức cẩn trọng về mức độ khống chế, cớ sao CA đang ở thế "thượng phong" mà lại phải dùng vũ thuật mức độ quá tay, gây đả thương đối với Hoàng Văn Hậu. Tôi e công an làm vậy là không ổn, vì đằng nào cũng phải tôn trọng và chờ pháp luật giải quyết.
Thanh niên bây giờ chỉ va chạm với nhau 1 chút là cầm dao giải quyết, coi như là thể hiện đẳng cấp mình là ai. Chính quyền phải mạnh tay mới trị được, có vậy đám thanh niên loi choi còn lại mới sợ. Còn về pháp lý thì người thi hành luật pháp rất dễ bị bắt lỗi, ai cũng biết, khéo léo một chút, chỉ sợ hậu quả chẳng ai dám làm thì xã hội còn gì.
Theo nội dung bài báo, hành vi của Hậu rất đáng bị xử lý nhưng lực lượng chức năng dùng vũ thuật quá tay gây thương tích cho Hậu là không đúng qui định của Pháp luật.
Nếu bạn chứng kiến thực sự cảnh say xỉn quậy phá gia đình, làng xóm, tụ tập đánh nhau gây mất trật tự xã hội và khi lực lượng công an can thiệp mà họ còn chống đối một cách thiếu ý thức thì bạn mới thông cảm cho các chiến sĩ công an vì sao họ dùng vũ thuật quá tay như thế
Có tội hay không đã có pháp luật xét xử chứ không nên đánh người như vậy.
Dùng vũ thuật trấn áp là đúng nên làm như vậy nhằm ngăn chặn những tình huống xấu, nhưng mục đích là khống chế tội phạm, vậy tại sao anh Hậu đã ngã xuống đường mà còn dùng vũ thuật? Thứ hai nữa tại sao lại còng anh Hậu ở sân sau, không lẽ không có phòng tạm giam?
Chỉ vì gây rối trật tự mà phải dùng Vũ thuật trấn áp, cách trả lời bất hợp lý của Trưởng Công An Phường. Cần xem lại cách làm việc. Cách giải quyết vấn đề như thế thì thật không ổn cho thượng tôn pháp luật.
Tôi thấy với thái độ và thói côn đồ của Hậu đáng bị đối xử như vậy lắm. Tuy nhiên cần xác minh và làm rõ thực hư sự việc thông tin mà ông Ngô Thanh Tuấn cung cấp cho báo. Nếu đúng như thế thật thì tôi đồng tình với những gì công an làm.
Nếu xác minh những hành vi trên của đối tượng Hậu là có thật thì theo tôi việc dùng vũ thuật nhằm trấn áp tội phạm là hoàn toàn hợp lý cho dù có bị thương tích như nêu trên và nên có biện pháp nghiêm khắc hơn nữa nhằm răn đe giáo dục những hành vi tiêu cực của xã hội vì nếu không dùng vũ thuật thì không thể xử lý hành động ngông cuồng dẫn đến việc dùng hành động kém văn hóa xem thường pháp luật và nếu Công An không đến kịp, đối tượng Hậu có khả năng gây ra án mạng nghiêm trọng. Gia đình nên tích cực hợp tác với cơ quan Pháp Luật cùng giáo dục con em mình trở thành người có ích cho xã hội