Phạt tử hình kẻ giết bạn gái, vứt xác xuống sông

26/06/2012 20:05 (GMT + 7)
TTO - Ngày 26-6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình Ngô Phùng Hiệp (24 tuổi, nguyên nhân viên Công ty bảo vệ Toàn Việt, tổ trưởng tổ bảo vệ quán ăn Gió Lộng, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức).

>> Bắt nghi can vụ giết người, thả trôi thi thể ở TP.HCM
>> Tử hình hung thủ giết bạn gái, vứt thi thể xuống kênh

Ngoài ra, Lương Văn Bằng (30 tuổi, bảo vệ quán Gió Lộng chung với Hiệp) cũng bị tòa tuyên phạt 2 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, tối 13-9-2010, nhóm bảo vệ quán Gió Lộng tổ chức nhậu chia tay Bằng nghỉ việc. Sau khi nhậu xong, Bằng ở lại trực quán. Hiệp đến nhà bạn gái (quen qua chat trên mạng) tên Bùi Thị Ngọc Thảo và chở Thảo về chòi lá cạnh sông Sài Gòn của quán Gió Lộng ngồi chơi.

Trong lúc ngồi tâm sự, thấy Thảo nghe điện thoại nên Hiệp tức giận nghĩ rằng Thảo có bạn trai khác. Hiệp nảy sinh ý định hiếp dâm Thảo để trả thù rồi bỏ. Thảo chống cự dữ dội khiến Hiệp không thực hiện được ý đồ. Do ghen tuông, Hiệp đã dùng dao cắt cổ Thảo, vứt thi thể nạn nhân xuống sông Sài Gòn.

Trong lúc trực tại quán, Bằng nhìn thấy Hiệp và Thảo vào chòi, nhìn thấy Hiệp bế thi thể Thảo vứt xuống sông sau đó dọn dẹp hiện trường nhưng Bằng không tố giác vụ việc với cơ quan chức năng.

Hơn nửa tháng sau, khi bị bắt vì lấy trộm điện thoại, Ngô Phùng Hiệp bị công an bắt giữ đã tự khai nhận việc giết Thảo.

C.MAI

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Rạng sáng 23-5, Công an P. Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã phải nổ 3 phát súng để bắt giữ một người trộm thuốc tại Bệnh viện Đà Nẵng (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ