Cháu Anh Thư được cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch
Cháu Thư được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum trong tình trạng rất nguy kịch.
Mẹ cháu - chị Đặng Thị Kim Chi (25 tuổi) - nước mắt nghẹn ngào kể suốt thời gian qua chị luôn bị chồng bạo hành dã man, nhiều lần chị bị người chồng vũ phu này đánh đến bất tỉnh. Không thể chịu nổi những trận đòn roi, mẹ con chị phải qua nhà cha mẹ đẻ lánh nạn.
Đêm 23-6, Kiệt tìm đến nhà cha mẹ vợ để gây chuyện, sau khi yêu cầu chị Chi về nhà nhưng không được, Kiệt đã hung hãn bế xốc con gái lên cao rồi ném xuống nền nhà khiến cháu Thư bị chấn thương sọ não nặng.
Công an xã Hòa Bình cho biết đã tiến hành thu thập chứng cứ để xử lý người cha mất nhân tính này.
TRẦN THẢO NHI
Pháp luật phải tước quyền làm cha của mấy người như thế này mới được. Cha mẹ mà như thế cũng khó mà lo cho tương lai của con cái.
Bàng hoàng và không dám nghĩ đến một kết quả đau lòng là cảm giác của tôi khi đọc tin này... Tôi chỉ biết cầu trời phù hộ cho cháu bé kia sớm hồi phục và lại nở những nụ cười hồn nhiên như bao em bé khác... Lương tri của người cha này để ở đâu???
Thật đau đớn và kinh hoàng. Thật đáng thương và tội nghiệp cháu bé.
Cháu ơi cố lên nhé, rồi tương lai của cháu lại tươi sáng hơn thôi. Cầu trời khấn Phật để cháu tai qua nạn khỏi.
Trên đời lại còn có những con người không bằng loài cầm thú vậy sao?
Không đáng làm cha, đề nghị pháp luật tước quyền làm cha của con người này.
Thật là một người vô nhân tính. Đến cả một em bé mới 10 tháng tuổi hắn cũng không tha. Không đủ nhân cách làm người thì làm sao có thể làm cha để nuôi dạy những đứa con của mình. Xin chia buồn cùng chị và cháu. Mong cháu bé sớm vượt qua cơn nguy kịch.
Nạn bạo hành gia đình vẫn xảy ra rất nhiều. Mong pháp luật hãy trừng trị đích đáng con người vô nhân tính ấy.
Sao lại ra tay tàn độc với một đứa trẻ như thế? Đọc bài báo mà lòng tôi như quặn thắt lại... Cháu nó vô tội, sao nỡ để cháu đối mặt với thế giới đau khổ này...
Một hành vi không thể chấp nhận được trong xã hội, chưa nói với tình mẫu tử thiêng liêng. Xin pháp luật hãy trừng trị nghiêm minh, xử lưu động trước công chúng.
Luật pháp không cho phép bất cứ ai hành động như vậy với trẻ thơ chứ đừng nói đó lại là con đẻ của mình!
Không hiểu sao trên đời này còn người cha như thế nữa. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Không còn nhân tính. Xử tử ông ta là vừa. Mong cho em bé qua khỏi nguy hiểm.
Một thời gian khá dài người vợ đã từng bị người chồng bạo hành dã man, sao không nhờ đến chính quyền can thiệp? Dù sao chúng ta còn pháp luật bảo vệ!
Luật pháp phải trừng trị thật nghiêm kẻ vô nhân tính, độc ác này để làm gương cho người khác.
Thật tội cho cháu Thư vô tội vạ, không biết cháu có qua khỏi kiếp nạn này không? Nếu có qua khỏi liệu cháu có sức khỏe bình thường như trẻ khác?
Cha của đứa bé nhất định có vấn đề về thần kinh, cần phải cách ly hoặc giao cho pháp luật xử lý. Như thế này có ngày cả hai mẹ con bé sẽ mất mạng!
Trời ơi, thương cháu bé quá. Cầu cho cháu tai qua nạn khỏi. Sao lại có những người cha như thế hở trời ... thương cháu quá.
Người cha độc ác như thế, không còn tính người nữa, thật không giấy bút nào tả hết tội ác ghê sợ này. Tôi mong cơ quan công an có biện pháp để răn đe những người cha bạo hành với gia đình thật kiên quyết để giảm tệ nạn bạo hành gia đình như hiện nay.
Pháp luật phải trừng trị kẻ tàn nhẫn này thật mạnh tay. Thật là tội cháu bé và mẹ của bé có tội tình gì kia chứ.
Những trường hợp bạo hành như thế này ở Việt Nam ta không ít, nhưng các cơ quan chức năng - nhất là cơ quan quản lý tại địa phương chưa quan tâm mà vẫn còn lúng túng, thậm chí còn đùn đẩy nhau. Chẳng lẽ cứ đợi đến khi có những phụ nữ và trẻ em vô tội suýt phải đổi mạng sống, báo chí lên tiếng thì cơ quan chức năng mới nhúng tay vào sao? Thật đáng buồn.
Sao lại có những người tàn nhẫn, ngay cả hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy mà người này lại làm những việc với con ruột mình như vậy. Chuyện người lớn ai sai không biết nhưng con nhỏ nó đâu có tội gì đâu. Cầu mong cháu mau qua khỏi .
Tại sao lại có những người cha nhẫn tâm vậy. Ngay cả con ruột mình mà cũng làm vậy nữa. Những người như vậy không xứng đáng làm cha