24/05/2012 04:08 GMT+7

Trưởng công an phường bị "giam lỏng"

THÂN HOÀNG - ĐỨC THANH - QUỐC NGỌC
THÂN HOÀNG - ĐỨC THANH - QUỐC NGỌC

TT - Khoảng 0g ngày 23-5, ông Nguyễn Hữu Việt, trưởng Công an phường Văn Đẩu (Q.Kiến An, Hải Phòng), mới được “giải cứu” sau hơn sáu giờ bị hàng trăm người dân bao vây, “giam lỏng” trong một quán nước để đề nghị làm rõ việc công an phường Văn Đẩu đánh dân nhập viện.

* Một thanh niên bị công an phường bắn xuyên vai?

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết khoảng 16g ngày 22-5, hai chiến sĩ công an của phường Văn Đẩu đuổi theo xe của hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi) và chị Phạm Thị Hường (22 tuổi), cùng trú tại phường Văn Đẩu, vì anh Hoàng không đội mũ bảo hiểm. Đến đoạn ngã ba khu dân cư Đẩu Sơn, hai công an này đạp vào đầu xe anh Hoàng khiến vợ chồng anh ngã xuống đường. “Khi hai vợ chồng ngã thì tôi thấy một chiến sĩ công an cầm dùi cui vụt liên tục vào đầu và người anh Hoàng, một chiến sĩ dùng chân đạp anh ấy. Chị Hường sợ quá quỳ xuống xin nhưng công an vẫn không dừng lại. Lúc anh Hoàng ngất đi, chị Hường lao vào ôm chồng thì công an vụt dùi cui luôn cả chị. Đến lúc người dân ra phản ứng thì công an mới dừng lại” - một người dân ở khu dân cư Đẩu Sơn cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người dân đã giữ hai chiến sĩ công an này lại, yêu cầu lập biên bản hiện trường. Khoảng 17g, ông Nguyễn Hữu Việt đã tới ngã ba Đẩu Sơn để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, công an phường không lập biên bản nên người dân đã “giam lỏng” ông Việt và nhiều công an viên khác trong một quán nước. Một số công an quận tới giải quyết vụ việc cũng bị người dân “giam lỏng”.

Theo Công an quận Kiến An, hai chiến sĩ công an bị “tố” đánh dân là thượng sĩ Nguyễn Văn Hoàng và trung sĩ Phạm Tuấn Vũ, đang công tác tại Công an phường Văn Đẩu. Tuy nhiên theo điều tra ban đầu, Công an quận Kiến An xác định hai chiến sĩ này không đánh dân mà vợ chồng anh Hoàng trong lúc bỏ chạy đã tự ngã.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thêm, bố của anh Hoàng, cho biết Công an phường Văn Đẩu đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình 5 triệu đồng để lo viện phí và đề nghị gia đình “giải quyết nội bộ”.

* Chiều 23-5, anh Trần Thanh Tân (28 tuổi, ngụ Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), hiện tạm trú tại đường Lê Đức Thọ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM, đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ phản ảnh: Khoảng 9g15 cùng ngày, anh đang đứng chơi cạnh một nhóm thanh niên đánh bài ăn tiền tại đường Lê Đức Thọ, tổ 1, P.13, Q.Gò Vấp. Bất ngờ anh bị lực lượng Công an P.13 túm áo. Do hoảng sợ, anh bỏ chạy và bị công an P.13 bắn đạn chì xuyên vai.

Theo Bệnh viện 175, lúc 10g20 ngày 23-5, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Trần Thanh Tân với vết thương do bị đạn chì bắn xuyên qua vai, chấn thương phần mềm vai trái. Bệnh nhân được xử lý tiểu phẫu, rửa sạch vết thương và cho xuất viện trong sáng cùng ngày.

Trung tá Phan Thanh Hữu, phó trưởng Công an P.13, khẳng định: “Khoảng 9g30 sáng 23-5, lực lượng công an phường có bắt ba đối tượng đánh bài ăn tiền tại đường Lê Đức Thọ, tổ 1, P.13. Trong lúc lực lượng công an phường làm nhiệm vụ, anh Trần Thanh Tân tự bỏ chạy và trèo lên mái nhà, sau đó té xuống đất và bị thương phần vai trái. Không có vụ việc công an P.13 nổ súng bắn vào anh này”.

THÂN HOÀNG - ĐỨC THANH - QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên