17/10/2011 07:10 GMT+7

Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

SƠN ĐỊNH - NHƯ MINH
SƠN ĐỊNH - NHƯ MINH

TT - Chiều 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt thêm đối tượng thứ ba là Huỳnh Quốc Thái (23 tuổi, ngụ P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trong vụ cướp tiệm vàng Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

Một Việt kiều khai chủ mưu cướp tiệm vàng

8ZU7SXLS.jpgPhóng to
Tiệm vàng Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu và nghi can Nguyễn Mark Joseph - cầm đầu băng cướp - Ảnh: SƠN ĐỊNH - NHƯ MINH

Bước đầu Thái khai nhận đã cùng với Nguyễn Mark Joseph (còn gọi là Khánh, 35 tuổi, Việt kiều Mỹ), Nguyễn Phước Hải (34 tuổi, ngụ P.2, Q.6, TP.HCM - cả hai đã bị bắt) và Phạm Quốc Bảo (33 tuổi, ngụ tại P.Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM - đang bỏ trốn) trực tiếp đi trên ôtô bảy chỗ đến thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình) để cướp tiệm vàng Thu Thành vào đêm 14-10.

Theo lời khai của Thái, sau khi bị công an và người dân truy đuổi, Khánh lái xe chở Hải, Thái và Bảo chạy về hướng TP.HCM. Khi đến đoạn gần điểm bán xăng dầu Mạnh Tuấn trên quốc lộ 1A (thuộc thôn Thanh Bình, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình), Khánh yêu cầu Thái, Bảo xuống xe, mang theo số vàng cướp được bỏ trốn trước và “hẹn gặp lại sau”. Còn Khánh tiếp tục chở Hải bỏ chạy trong sự truy đuổi.

Bịt mặt, xịt hơi cay

Ngày 16-10, chúng tôi trở lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng Thu Thành. Bà Đinh Thị Hương Thu, chủ tiệm vàng, vẫn còn hoảng hốt khi kể lại hành động của băng cướp. Bà Thu kể: “Chúng đi xe hơi dừng lại trước tiệm, sau đó ba tên bịt mặt, trùm đầu bước nhanh đến tủ vàng. Một tên dùng búa đập tủ kính, một tên dùng bình hơi cay xịt tỏa khắp tiệm và một tên hốt vàng”.

Theo lời bà Thu, khi bà dùng ghế kháng cự và cha mẹ chồng vừa la vừa kéo cửa sắt thì cả bọn chống trả rồi vội vàng ra ôtô đang chờ sẵn bỏ chạy về hướng TP Phan Thiết.

Sau khi chúng tôi đưa hình ảnh ba tên cướp vừa bị bắt để nhận diện, bà Bùi Kim Thu - mẹ chủ tiệm vàng - nhận dạng được từng đối tượng. Theo đó, bà Thu nói Huỳnh Quốc Thái là tên cướp xịt hơi cay, còn Nguyễn Phước Hải đập tủ kính. “Tên còn lại trực tiếp lấy vàng bỏ vào túi có thể là tên đang bỏ trốn chưa bắt được” - bà Thu nhận định.

Qua lấy lời khai ban đầu, cơ quan điều tra cho hay cả bốn đối tượng đã mang theo búa, túi nilông đen, bình xịt hơi cay, roi điện (có chức năng chích điện và bắn đạn cao su) và một khẩu súng giả. Người cầm roi điện với cây súng giả đứng ngoài ôtô bấm gây tiếng nổ “tách tách” chính là Khánh.

Trốn chạy

Theo đại tá Nguyễn Văn Lâm - trưởng Công an huyện Bắc Bình, nhận được tin báo có cướp tiệm vàng, công an đã kịp thời triển khai các lực lượng chốt chặn ở hai đầu trên quốc lộ 1A. Xe chạy đến thị trấn Lương Sơn, bọn cướp phát hiện có lực lượng chốt chặn nên quay đầu trở lại, sau đó Khánh lái xe chạy đến khu vực thôn Thanh Bình (xã Phan Thanh) cho hai tên cướp xuống xe cùng túi vàng cướp được.

Thấy “bế tắc” do bị công an chặn hai đầu, khoảng 20g30 Khánh cho xe dừng lại, bỏ Nguyễn Phước Hải xuống ngay xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình). Tại đây Hải vào nhà bà Nguyễn Thị Yến nhờ sạc điện thoại. Thấy Hải ăn mặc lịch sự nhưng có biểu hiện bất thường, bà Yến âm thầm báo công an xã. Hải bị bắt trong lúc Khánh vẫn còn trốn chạy trên quốc lộ 1A.

Kề về cuộc trốn chạy lòng vòng của Khánh, ông Nguyễn Kha - ngụ thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình - nói: “Khoảng 21g ngày 14-10, dân hai bên đường chứng kiến một ôtô bảy chỗ chạy lên chạy xuống trong sự truy đuổi của lực lượng công an. Thấy xe chạy qua chạy lại, người dân tức giận lấy đá ném. Lúc quay đầu đến lần thứ bảy hướng về TP Phan Thiết, chiếc xe của tên cướp bất ngờ lao vào khu vực nhà tui, tông vào người ông Nguyễn Năm ở gần nhà khiến ông Năm chết tại chỗ”. Theo ông Kha, Khánh bị bắt ngay khi đó, quá tức giận người dân mang ôtô của bọn cướp lên quốc lộ 1A đốt, gây ách tắc giao thông.

Các đối tượng bị bắt khai gì?

Công an tỉnh Bình Thuận cho hay Khánh khai trực tiếp bàn bạc với Hải lên kế hoạch vụ cướp. Ngày 10-10, lúc Khánh đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải hỏi thuê xe đi cướp được không. Sau đó Hải đi cầm chiếc xe tay ga để lấy tiền thuê xe Innova bảy chỗ của một công ty ở Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Ngày 12-10, Khánh chở Hải ghé Q.Thủ Đức (TP.HCM) đón thêm Thái và Bảo đi TP Vũng Tàu. Ngày 13-10, cả bốn đi xe từ quốc lộ 55 đến Bình Thuận. Tới TP Phan Thiết, Thái và Bảo thuê chỗ ở riêng, còn Khánh và Hải thuê một khách sạn ở đường Tuyên Quang. Sáng 14-10, Thái lên cơn nghiện nên yêu cầu Hải đón xe ôm đi mua ma túy.

Chiều cùng ngày, Hải kêu quay đầu xe vào TP.HCM, đến khu vực núi Tà Cú (thị trấn Thuận Nam, Bình Thuận) quan sát thấy một tiệm vàng, cả bọn dự định cướp nhưng tiệm này bắt đầu đóng cửa, bọn chúng đành quay xe trở ra TP Phan Thiết. Do Phan Thiết dân cư quá đông đúc, khó cướp tiệm vàng, cả bốn tên chạy thẳng ra thị trấn Chợ Lầu. Thấy tiệm vàng Thu Thành khá bề thế, cả bọn nhất trí xông vào đập tủ, xịt hơi cay và lấy đi 32 lượng vàng.

Khởi tố bị can

Chiều 16-10, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mark Joseph, Nguyễn Phước Hải về hành vi cướp tài sản. Cơ quan công an đã đến tiệm vàng Thu Thành để lấy toàn bộ hình ảnh ghi được trên camera và xem xét diễn biến vụ cướp.

SƠN ĐỊNH - NHƯ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên