01/03/2011 15:45 GMT+7

Một học sinh bị giết dã man

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ngày 1-3, thiếu tá Nguyễn Văn Cường, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra hình sự Công an huyện An Phú (An Giang), cho biết vừa thực hiện bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Vũ L. - 16 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú - là nghi phạm giết một học sinh của Trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông.

oHbBPhvR.jpgPhóng to
Gia đình của Giang rất nghèo với nơi ở là căn nhà sàn tre lá tạm bợ - Ảnh Đ. Vịnh
wVjSRyYL.jpgPhóng to
Lê Văn Giang nhận học bổng dành cho học sinh nghèo hồi học lớp 2 (hàng trước, thứ hai bên phải qua- ảnh lưu tại văn phòng trường ) - Ảnh: Đ. VỊNH

Ông Dương Minh Khả, hiệu trưởng Trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, kể vào 6g45 sáng 25-2 một nhóm học sinh đi đổ rác phát hiện một xác chết bị vùi dưới cát ở cạnh khu vệ sinh trong khuôn viên trường, nhóm bèn la toáng lên. Toàn bộ học sinh cả trường hoảng loạn, phụ huynh hay tin cũng kéo đến rước con về nhà. Nhận được tin báo, Công an huyện An Phú tiến hành điều tra xác minh, nạn nhân được xác định là Lê Văn Giang, học sinh lớp 4A của trường

Theo điều tra ban đầu, Giang thường đi chơi chung với L. L. lấy cắp điện thoại di động, sợ Giang nói với người khác và do mâu thuẫn nên khoảng 19g tối 24-2 L. dùng vật cứng đập đầu Giang đến chết rồi đem xác vùi dưới bãi cát trong khuôn viên trường. L. thuộc dạng không nghề nghiệp, từng có tiền sự về trộm cắp tài sản.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết thêm Giang là con trai đầu của vợ chồng ông Lê Văn Trường và bà Trần Thị Vui, một hộ nghèo chuyên làm thuê mướn ngụ ở tổ 11, ấp Vĩnh Hòa, xã biên giới Vĩnh Hội Đông. Ngay sau khi phát hiện xác chết của Giang, học sinh của trường đồng loạt bỏ học, đến ngày 28-2 vắng 55 em và ngày 1-3 vẫn còn vắng 9 em.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên