05/09/2010 07:10 GMT+7

Ba học trò lớp 9 bị thẩm vấn mà không có người giám hộ

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Ngày 4-9, PV Tuổi Trẻ liên hệ với lãnh đạo Công an phường Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội) để tìm hiểu vụ việc ba học sinh lớp 9 bị đưa về trụ sở công an thẩm vấn và bị bỏ đói. Tuy nhiên câu trả lời của nơi này là “lãnh đạo đều đã đi họp hết”.

Theo lời kể của ba học sinh, khoảng 8g sáng 3-9, trong khi các em đang học dở tiết học thì một công an mặc sắc phục đến tận lớp gọi lên trụ sở Công an phường Phú Lương để “làm rõ thông tin về vụ đánh nhau từ hôm 1-9”. Tại trụ sở công an phường, ba em được yêu cầu viết lời khai và buộc ngồi ở phòng làm việc, không được ăn cơm cho tới 15g. Theo lời kể của ba em, trong quá trình lấy lời khai ba em đã bị một công an giật tóc, gõ vào đầu và bật dùi cui điện dọa. Mãi đến khi người nhà biết tin kéo đến trụ sở công an phường, ba học sinh mới được người nhà đưa đi trạm xá cấp cứu.

Bà Bùi Thị Lan, hiệu trưởng Trường THCS Phú Lương, cho biết sáng 3-9, đại diện công an phường vào trường đề nghị nhà trường cho ba học sinh đi lấy lời khai về việc có liên quan tới một vụ đánh nhau trước đó với một số học sinh khác. Sau khi kiểm tra thẻ ngành, nhà trường đã đồng ý để công an đưa học sinh đến trụ sở công an phường.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất