16/05/2010 16:44 GMT+7

Hoàn tất điều tra vụ "giết vợ, giấu xác"

LÊ XUÂN
LÊ XUÂN

TTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh vụ Trần Văn Ban, 40 tuổi, giết vợ rồi thủ tiêu dưới hầm nước thải.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Ban - Hiếu (Trần Thị Hiếu, 36 tuổi) quê ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định), vào Nha Trang sinh sống. Họ làm nghề giết mổ lợn, có 3 con chung từ 2 đến 17 tuổi. Tối 29-10-2009, nghi ngờ chồng lén đưa bạn tình 10 triệu đồng, Hiếu căn vặn gắt gao, dẫn đến cãi gay gắt kéo dài mấy ngày.

Jwy8yZ74.jpgPhóng to

Ngôi nhà xảy ra vụ án. Lúc mới phát hiện xác chị Hiếu, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem - Ảnh: L.Xuân

Khoảng 2g sáng 2-11-2009, chị Hiếu vừa sơ chế thịt vừa chửi mắng khiến Ban nổi giận cầm cây gỗ đánh nhiều cú làm chị Hiếu gục chết tại chỗ. Để phi tang, Ban dùng dao chặt thịt xẻ nhỏ thi thể vợ rồi tống xuống hầm chứa nước thải trong nhà.

Sáng cùng ngày, Ban tung tin (nhắn từ sim điện thoại của Hiếu) cho chị H. (người quen của gia đình, ở thị trấn Ninh Hòa) là Hiếu đã trốn sang Canada cùng người tình; mang theo 350 triệu đồng.

Đến sáng 9-11, nhân cơn bão số 11 làm nhiều người chết và mất tích, Ban đến công an xã Vĩnh Lương khai báo vợ mất tích. Cùng lúc đó, Ban nhờ cháu ruột ngoài Nam Định vào Nha Trang chăm sóc các con.

Khi nghe tin đứa con đầu bị suy hô hấp, nghĩ do mùi tử khí từ hầm nước thải, Ban nói cháu ruột mua xi măng bít lỗ thông hơi hầm rút, rồi dẫn hộ các con về Nam Định sống với bác ruột.

Nghe tin chị gái mất tích, nghi ngờ anh rể sát hại nên hai em của chị Hiếu là Trần Văn Đại và Trần Văn Thắng dò tìm khắp nhà chị, phát hiện dấu vết lạ khả nghi: lỗ thông hơi hầm rút mới bị bít.

Phá dỡ hầm rút, phát hiện nhiều mẩu xương người, họ đã báo công an.

Biết không thể thoát, Ban nhờ anh trai đưa từ quê vào công an TP Nha Trang đầu thú.

LÊ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên