21/04/2010 08:38 GMT+7

6 người làm thuê đánh thương tật 2 nạn nhân

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TT - Sáng 20-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử vụ sáu người làm thuê cho ông Phạm Ngọc Thành (chủ trang trại ở buôn H’Drat, xã EaKao, TP Buôn Ma Thuột) đánh hai người bị trọng thương khi đi lạc vào “rẫy ông Thành”.

Ông Thành cũng là người có chó bẹcgiê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn hôm 21-1-2010.

yyx8mLpX.jpgPhóng to

Theo chị Vũ Thị Huê, hai tấm bảng ghi “Rẫy ông Thành 507, ai tự ý vào rẫy chó bẹcgiê cắn chủ rẫy không chịu trách nhiệm” và “Chó dữ, vào rẫy phải có người dẫn” được dựng lên ngay ngày gia đình và dân làng đi chôn bà Ngắn - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên ngày 29-12-2009, khoảng 19g ngày 22-3-2009, anh Nguyễn Huy Hoàng (ngụ ở Cư Jút, Đắk Nông) và anh Nguyễn Văn Thọ (ngụ ở thôn Phương Tân, xã Kim Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương) do trời tối nên đã chạy xe máy nhầm đường vào khu trang trại của ông Phạm Ngọc Thành.

Lúc này có bảy người làm thuê trong rẫy của ông Phạm Ngọc Thành là: Nguyễn Đình Sơn (đối tượng được nhắc nhiều trong vụ chó bẹcgiê cắn chết bà Ngắn), Phan Văn Tuất, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Quang Sơn, Lê Văn Xuân và Lê Phú Thắng đang ngồi ăn cơm, uống rượu trong khu nhà tập thể của trang trại.

Thấy ánh đèn xe máy đi vào, Nguyễn Trường Thi và Nguyễn Trung Dũng chạy ra. Dũng nắm lấy yên xe của anh Hoàng nên anh Hoàng rồ ga bỏ chạy, làm Dũng bị ngã trầy xước chân. Tuất thấy vậy liền phân công Dũng, Thi, Nguyễn Quang Sơn, Xuân, Thắng và Nguyễn Đình Sơn mang gậy đuổi theo tìm bắt hai anh Hoàng và Thọ về khu nhà tập thể đánh, còn các bị cáo khác khóa cửa rẫy và chốt chặn các ngả đường không cho anh Thọ và anh Hoàng chạy ra ngoài. Nguyễn Quang Sơn chở Thi đi tìm, sau đó bắt được hai anh Hoàng và Thọ chở về khu tập thể.

Nguyễn Đình Sơn về đến khu tập thể thấy hai anh Thọ và Hoàng thì liền cầm hai cục đá giơ lên trước mặt anh Hoàng nói: “Sao mày kéo ngã cháu tao?”. Ngay lúc này, Nguyễn Trung Dũng dùng cây keo đánh vào đầu anh Thọ. Cây keo bị gãy, Dũng tiếp tục dùng ống sắt đánh vào đầu anh Thọ khiến anh Thọ ngã quỵ xuống, Dũng quay sang dùng gậy đánh tiếp anh Hoàng. Thấy vậy, Quang Sơn, Xuân, Thắng, Thi cũng xông vào dùng cây và tay đánh nhiều cái vào đầu và người

anh Hoàng. Trong lúc anh Hoàng bị đánh , Nguyễn Đình Sơn vào can ngăn không cho Dũng đánh anh Hoàng nữa. Sau đó, Thi chạy môtô của anh Hoàng chở anh Hoàng và anh Thọ bỏ ra đường rồi đi về. Anh Hoàng và anh Thọ được người dân phát hiện đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu.

Hội đồng giám định pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: anh Nguyễn Huy Hoàng bị đa chấn thương phần mềm, suy nhược sau chấn thương, tỉ lệ thương tích 10%. Anh Nguyễn Văn Thọ bị vết thương đỉnh đầu, nứt sọ phức tạp nhiều đường, tụ máu nội sọ và giập hoại tử não bán cầu trái, liệt mặt và nửa người phải, tỉ lệ thương tích 65%.

Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên các bị cáo: Phan Văn Tuất 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trung Dũng 7 năm tù, Nguyễn Trường Thi 7 năm tù, Nguyễn Quang Sơn 5 năm tù, Lê Văn Xuân 6 năm tù và Lê Phú Thắng 6 năm tù. Riêng Nguyễn Đình Sơn, Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra không khởi tố, truy tố.

Tại phiên tòa phúc thẩm, khi tất cả bị cáo và gia đình bị hại là anh Nguyễn Huy Hoàng có mặt tại phiên tòa thì bị hại Nguyễn Văn Thọ vắng mặt. Anh Nguyễn Huy Hoàng xuất trình giấy ủy quyền của chị Trần Thị Liễu - vợ anh Thọ - từ Hải Dương gửi vào, có xác nhận của địa phương nhưng không có chữ ký của chị Liễu nên hội đồng xét xử tuyên bố tạm hoãn phiên tòa.

* Tin bài liên quan:

Vụ chó cắn chết người: Không thể bỏ qua thông tin quan trọngVụ chó cắn chết người: Nhân chứng nói gì? Xem clip Dựng lại hiện trường vụ chó Béc giê cắn chết ngườiDựng lại hiện trường vụ “chó bécgiê cắn chết người”: Nghe rất rõ lời kêu cứu Điều tra thực nghiệm hiện trường vụ chó bécgiê cắn chết ngườiĐàn chó bécgiê cắn chết một phụ nữ Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ đánh người ở “rẫy ông Thành”

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên