26/03/2012 05:50 GMT+7

Ngút ngàn gỗ lậu

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Rừng phòng hộ đầu nguồn vùng biên giới giáp Lào thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang bị “móc ruột” kinh hoàng khiến cơ quan chức năng của tỉnh ráo riết vào cuộc.

K5DLKGK0.jpgPhóng to
Gỗ lậu được bộ đội biên phòng phát hiện - Ảnh: Vũ Toàn

Mới đây, biên phòng Hà Tĩnh là mũi nhọn chủ công đã phát hiện và đưa ra khỏi rừng 333/487 m3 gỗ lậu. Chiến dịch này vẫn chưa kết thúc.

Rừng Sơn Hồng rộng hơn 17.000ha do Ban quản lý bảo vệ rừng Hồng Lĩnh (Công ty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn) và xã Sơn Hồng quản lý. Dọc tuyến đường biên giới độc đạo có đến năm trạm kiểm soát lâm sản của năm cơ quan chức năng, nhưng từ tháng 6-2011 vùng rừng này vẫn bị lâm tặc tàn phá như chỗ không người!

Theo chân người lính biên phòng

"Đây là vụ phá rừng tàn khốc nhất ở Hà Tĩnh. Chi cục Kiểm lâm, Công ty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn vô trách nhiệm hoàn toàn. UBND tỉnh đã cách chức hạt trưởng, hạt phó và kiểm lâm viên tại Hạt kiểm lâm Sơn Lĩnh nhưng vẫn bệnh nào tật nấy"

Ông VÕ KIM CỰ (chủ tịch UBND Hà Tĩnh)

Trung tá Võ Trọng Hải - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng Hà Tĩnh - tập trung lực lượng để giao nhiệm vụ. Anh nói ngắn gọn: “Tập trung mọi khả năng để phát hiện hết ngóc ngách gỗ lậu, khẩn trương đưa ra khỏi rừng”.

Dứt lời, anh dẫn quân tiến vào rừng sâu. Người lính với dao phát cây, dây kéo gỗ, chai nước bên người nối nhau lội rừng. Lội qua hai đoạn suối chảy xiết, trung tá Hải cho biết: “Đây là lực lượng tổng hợp gồm 100 cán bộ chiến sĩ được huy động từ trạm biên phòng Đá Gân đóng quân ngay tại cửa rừng này.

Các đội trinh sát, đặc nhiệm, phòng chống ma túy của bộ chỉ huy đã được điều đến tham gia chiến dịch. Ngoài ra, một số kiểm lâm địa phương cũng được huy động”.

Trung tá Hải cho biết thêm: “Chúng tôi xác định đây là chiến dịch không chỉ đưa hàng trăm khối gỗ lậu ra khỏi rừng biên giới, mà còn để lần tìm bằng được những thủ đoạn của lâm tặc làm chứng cứ cho vụ án do ban chuyên án của Công an Hà Tĩnh đang triển khai”. Vừa đi anh vừa chỉ vào những đống gỗ nằm chồng chéo hai bên lối mòn, nói tiếp: “Gỗ lậu có loại bị chặt năm ngoái, có loại mới vừa bị đốn hạ. Do đánh hơi thấy các cơ quan chức năng đã phát hiện nên lâm tặc ém nhẹm gỗ khắp các nẻo rừng. Hễ nơi nào anh em nghi ngờ, tiến vào vạch lá rừng là thấy gỗ lậu. Rừng phòng hộ đầu nguồn bị triệt hạ trên cả mức báo động nên UBND tỉnh giao biên phòng trực tiếp “đánh” trận này cho ra ngô ra khoai”.

Kiểm lâm ở đâu?

Năm ngoái, do dư luận người dân phản ảnh rừng Sơn Hồng bị tàn phá nghiêm trọng nên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thành lập một đoàn công tác đặc biệt “đánh” thẳng vào rừng, phát hiện 43 khối gỗ lậu. UBND tỉnh yêu cầu Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án.

Tiếp đến, tỉnh Hà Tĩnh thành lập tiếp đoàn thanh tra liên ngành do ông Nguyễn Huy Lợi - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - làm trưởng đoàn. Nhiệm vụ của đoàn này là kiểm tra sự tàn phá của lâm tặc trong vùng rừng Sơn Hồng. Sau đó ông Lợi báo cáo “chỉ phát hiện gần 30m3 gỗ lậu”!

Ông Lê Đình Sơn cho biết: “Tỉnh vẫn nóng ruột vì chưa tin báo cáo này nên chỉ đạo huyện Hương Sơn thành lập một tổ công tác độc lập kiểm tra ngay. Tổ công tác này đã phát hiện 154 khối gỗ lậu rải rác trong rừng”.

Nhận thấy tình hình trở nên cấp bách nên đầu tháng 3-2012, UBND tỉnh khẩn cấp chỉ đạo chốt chặn các cửa rừng và yêu cầu lực lượng biên phòng mở chiến dịch truy quét gỗ lậu. Vừa đưa gỗ cũ ra, biên phòng tiếp tục phát hiện nhiều gỗ mới gồm táu, dổi, sến, gạc hương... đang ém nhẹm trong rừng.

Trả lời chất vấn của chúng tôi về việc chỉ phát hiện 30m3 gỗ lậu, ông Lợi cho rằng “thời gian quá ít”. Hỏi ít là bao lâu, ông nói:”Một tháng”!

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên