14/12/2007 11:14 GMT+7

Nụ cười trở lại

MINH ANH (Theo Reuters)
MINH ANH (Theo Reuters)

TTO - Mất 18 tháng để lấy lại nụ cười, nhưng người phụ nữ được ghép mặt đầu tiên thế giới khá hài lòng với kết quả phẫu thuật về mặt tạo hình và chức năng của các bộ phận được ghép.

9sj4X5Iy.jpgPhóng to
TTO - Mất 18 tháng để lấy lại nụ cười, nhưng người phụ nữ được ghép mặt đầu tiên thế giới khá hài lòng với kết quả phẫu thuật về mặt tạo hình và chức năng của các bộ phận được ghép.

Isabelle Dinoire, 38 tuổi (ảnh) đã được ghép mũi, má, miệng, môi và cằm vào ngày 27-11-2005 sau khi bị một con chó cắn nát mặt cách đó sáu tháng. Các bác sĩ cho biết sau khi được ghép mặt, Dinoire hồi phục dần. Hiện nay vùng ghép bắt đầu ổn định và thích nghi.

Để phục hồi gương mặt như cũ, Dinoire được hướng dẫn về mặt tâm lý cũng như các bài tập trên gương mặt mỗi ngày. Ban đầu, môi của bà di chuyển không như ý, bà không thể uống nước một cách gọn gàng, nhưng vấn đề này đã được khắc phục sau một năm. Và sáu tháng sau, bà có cảm giác nóng lạnh bình thường và hiện nay đã có cảm giác khi da mặt bị chạm nhẹ.

Thời gian đầu, Dinoire cũng rất khó khăn khi chuyển động đôi môi để phát âm những từ có chứa các âm như P và B, nhưng hiện bà đã làm được. Bà cũng đã có thể khép môi lại hoàn toàn. Hiện bà không còn sợ đi chơi hoặc gặp gỡ mọi người trong các buổi tiệc, nụ cười đã trở lại trên gương mặt bà.

sxIAkdi4.jpgPhóng to
Những hình ảnh của Isabelle Dinoire vào tháng 6-2001 (từ trái qua phải): Ảnh chụp bốn năm trước khi bị chó cắn, ảnh chụp vào tháng 11-2006, một năm sau khi được ghép mặt và ảnh chụp 18 tháng sau khi được ghép (không trang điểm)
MINH ANH (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên