20/03/2014 10:49 GMT+7

"Bị gài vào thế rồi"

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Ngày 19-3, đã có không ít bạn đọc bày tỏ sự bức xúc sau khi đọc bài tường thuật phiên điều trần của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch Hoàng Tuấn Anh xoay quanh việc đăng cai tổ chức Asiad 2019. Những người bức xúc có bạn đọc yêu thể thao, có doanh nhân, có cán bộ ngành thể thao (cả hưu trí lẫn đương nhiệm).

Hà Nội đón Asiad 18: Mới khởi động đã ngốn ngàn tỉ

Sự bức xúc thì nhiều, nhưng xin chỉ tập trung vào hai vấn đề sau:

Thứ nhất, vì sao bộ trưởng không trả lời hai câu hỏi của đại biểu Phạm Tất Thắng và Lê Như Tiến, đó là việc có hay không chuyện chẻ nhỏ tổng kinh phí tổ chức Asiad 2019 để dư luận khỏi giật mình; và làm thế nào để thực hiện mục tiêu 72% kinh phí sẽ được vận động từ xã hội? Những người biết chuyện cho rằng hai câu hỏi này làm sao trả lời được, khi ai cũng thừa biết con số 150 triệu USD mà bộ này đưa ra chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí, dùng để phục vụ thuần túy cho công tác tổ chức. Đơn giản bởi chỉ một đại hội TDTT toàn quốc tại An Giang (diễn ra trước Asiad một năm) cũng đã có dự trù kinh phí cao hơn con số 150 triệu USD kia mà! Về tỉ lệ 72% kinh phí vận động xã hội hóa, đó chỉ là một con số trong mơ mới thấy được, bởi ngay từ SEA Games 2003 cũng không có tỉ lệ đó. Thậm chí điểm lại toàn bộ nền thể thao VN hiện nay, may ra chỉ có bóng đá mới đạt được tỉ lệ xã hội hóa nguồn kinh phí như thế. Một cán bộ khá cao cấp của ngành thể thao nhận định: ”May ra thì đạt được chỉ tiêu ngược, nghĩa là 72% kinh phí từ Nhà nước và 28% từ xã hội hóa”!

Thứ hai, bộ trưởng đã đánh giá quá thấp các đại biểu Quốc hội và dư luận, hoặc bộ trưởng không nắm đầy đủ các vấn đề của kinh tế - xã hội khi nói về lối ra của hai công trình quan trọng là làng vận động viên Asiad (hơn 2.000 tỉ đồng) và cung xe đạp lòng chảo (10.000 tỉ đồng, bao gồm sân thi đấu và một số nhà hàng, khách sạn). Về chuyện này thì không cần phải đợi đến Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn lo âu, mà dư luận đã nêu ra từ lâu là nó không khả thi. Bởi trong tình hình chưa ai thấy được lối ra của địa ốc mà bộ trưởng tính chuyện sau Asiad sẽ bán lại làng vận động viên cho người dân là một điều nằm mơ mới thấy được (với những nhà quản lý cấp cao, làm ơn hãy tính chuyện thực tế, chắc ăn chứ không nói chuyện mơ mộng). Còn cung xe đạp thì trước đây chúng tôi đã nêu câu chuyện nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc tuyên bố họ chỉ chấp nhận bỏ tiền nếu Chính phủ VN cam kết cho họ tổ chức cá cược. Trong khi đó, chuyện cá cược (ngay cả bóng đá), đến giờ này vẫn chưa biết đi đâu về đâu khi ý kiến thuận và không thuận vẫn còn 50-50!

Ông chủ của Công ty võng xếp Duy Lợi, một trong những người hết sức bức xúc về phiên điều trần của bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, đã nói với chúng tôi rằng: ”Chúng ta - người dân VN - đã bị gài vào thế cưỡi cọp rồi. Bây giờ có tốn bạc tỉ đôla thì ngân sách cũng phải chi”! Và nhiều người tiếc: Giá như phiên điều trần diễn ra trước khi nhận đăng cai Asiad 2019 thì hay hơn. Chứ nhận rồi mới ngồi chất vấn xài bao nhiêu tiền, tiền lấy từ đâu... thì đã quá muộn!

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên