07/11/2011 08:45 GMT+7

Trấn lột trong hầm chui, cướp trên đại lộ

ĐỨC THANH - ĐỨC PHÚ
ĐỨC THANH - ĐỨC PHÚ

TT - Nhiều bạn đọc phản ảnh hầm chui Tân Tạo và đại lộ Võ Văn Kiệt (TP.HCM) đang trở thành điểm đen của nạn cướp giật, trấn lột.

8zvCl6WX.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Thắm khóc vì vừa bị giật mất chiếc bóp có 480.000 đồng ngay tại hầm chui Tân Tạo - Ảnh: Đ.P.

Tối 10-9, anh Nguyễn Văn Nam, công nhân Công ty Pouchen, trên đường về nhà trọ thì bị hai tên cướp chạy xe máy áp sát, tên ngồi sau nhảy qua kề con dao sắc lẹm vào cổ anh dọa: “Xuống xe, đưa hết tiền đây”. Anh Nam còn đang chần chừ thì bị đạp văng xuống đường, hai tên cướp sấn lại lục túi quần của anh lấy điện thoại di động và chiếc bóp đựng xấp tiền lương mới lãnh rồi lên xe biến mất vào đường hầm.

Chị Nguyễn Thị Thắm, công nhân Công ty Pouchen, kể: “Tui vừa lấy bóp định trả tiền mua bó rau thì bị hai thanh niên chạy từ cửa đường hầm đến giật mất chiếc bóp có 480.000 đồng”. Chị Thắm cho biết một số công nhân các khu công nghiệp gọi đây là “hầm trấn lột” vì nhiều người tăng ca về khuya ngang qua hầm đã bị gí dao lấy tiền, bị giật điện thoại.

Theo đội cảnh sát điều tra tội phạm Công an Q.Bình Tân, chín tháng đầu năm 2011 xảy ra sáu vụ cướp tài sản trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn thuộc P.An Lạc. Công an quận đã tiến hành rà soát và phát hiện hai băng nhóm nghi vấn thường xuyên hoạt động trên đại lộ và đã xác minh, bắt giữ 12 đối tượng. Còn tại khu vực hầm chui Tân Tạo (P.Tân Tạo), công an quận khám phá bốn vụ, bắt năm đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

“Tôi lúi húi lựa bó rau trong hầm chui. Bất ngờ một tên mặt mày dữ tợn nhảy tới đạp vào bụng khiến tôi ngã lăn xuống xe. Tên kia lại mở khóa chiếc xe Wave mà tôi mua hơn 18 triệu đồng rồi cùng đồng bọn chạy mất” - chị Nguyễn Thị Hoa, quê ở Bắc Giang, bán mắt kính ở khu này, bức xúc. Theo anh Tạ Mua - làm nghề sửa xe ở đầu hầm chui, cứ tầm 10g-11g đêm, một số đối tượng giấu mã tấu ngồi trên xe máy rảo quanh hầm để rình “con mồi”.

Đại lộ Võ Văn Kiệt, nối từ trung tâm TP đến Q.Bình Tân, cũng đang trở thành một điểm nóng về cướp giật. Chị Nguyễn Thị Thơ, ngụ khu dân cư An Lạc, P.An Lạc, Q.Bình Tân, cho biết: “Thỉnh thoảng cứ 1g-2g sáng, tui lại nghe tiếng kêu cướp... cướp vang lên ngoài đoạn đường này nhưng không dám mở cửa vì sợ”.

Đầu tháng 7-2011, anh Lê Văn Hùng và người yêu đang tâm sự ở đoạn gần ao sen, bỗng xuất hiện bốn tên cướp tay cầm dao gí vào cổ anh. “Không muốn chết thì câm mồm, đưa tiền và điện thoại đây”. Sau khi lấy được ví tiền và điện thoại, bọn này giật chìa khóa xe máy hiệu Exciter mà anh mới mua. Anh Hùng liều mình vùng ra, vứt chìa khóa vào bãi cỏ rồi tri hô. Bốn tên cướp hét: “Chém chết mẹ nó đi” rồi cả bọn nhảy vào đâm nạn nhân hai nhát. Nghe tiếng tri hô, người dân chạy ra ứng cứu. Bốn tên cướp nhảy lên xe bỏ chạy.

Ông Lê Tuấn Anh, thợ sửa xe gắn máy trên đoạn đường này, kể: “Cách đây một tháng, tui nghe tiếng hét thất thanh của một người đàn ông: Cứu tôi, cứu tôi với... Tui cùng với người bạn tức tốc vác gậy chạy ra ứng cứu. Đến nơi thì thấy một đứa kè dao đè cổ nạn nhân, một đứa hì hục mở khóa xe gắn máy. Thấy có người vác gậy tới, bốn tên cướp mới lên xe bỏ chạy”.

Mấy ngày sau, một người đàn ông tay cầm kim tiêm đến gặp ông nghiến răng nói: “Việc ai nấy làm, đừng cản bọn tao. Nếu không mày sẽ chết mất xác”.

ĐỨC THANH - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên