18/03/2013 07:41 GMT+7

Sòng bạc bịp lừa công nhân

NHÓM PHÓNG VIÊN CTXH
NHÓM PHÓNG VIÊN CTXH

TT - Tại những con đường gần các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất Sóng Thần, Đồng An (Bình Dương), Linh Trung I, Linh Trung II (TP.HCM) có những băng nhóm chuyên lập sòng bạc bịp lừa công nhân.

Ngày 4-3, băng nhóm này lập sòng ngay góc đường ĐT743 (ấp Đồng An, xã Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương). Bảy xe máy chở 15 thanh niên trờ tới một gốc cây ven đường để dựng sòng.

Sòng bạc di động

Lúc này một thanh niên tên Hưng và sáu đồng bọn đảo mắt quan sát. Sòng bạc bịp chỉ cần một tờ giấy cactông ghi các ô số để giữa, phía trên có một hộp nhựa, trong hộp nhựa có các lá nhôm mỏng hình tròn. Chỉ khoảng hai phút sòng bạc đã xong, sáu thanh niên cò mồi bắt đầu lao vào diễn kịch: “Số 3 tao đặt 1 triệu đồng, số 2 tao đặt hết chỗ đây tiền. Số 1 tao đặt trăm ngàn. Cứ để yên đó tao chơi thêm 500.000 đồng nữa”...

Không khí hăng máu đã thu hút nhiều công nhân đứng ngoài xem. Một thanh niên ngoài 35 tuổi cầm cái, liên tục trộn qua đảo lại các lá nhôm nhanh như ảo thuật, nhếch mép cười khiêu khích: “Ai đoán đúng có bao nhiêu lá nhôm nằm ở trong hộp sẽ ăn tiền, tỉ lệ 1 ăn 3”. Theo đó, người chơi cứ bỏ vào 100.000 đồng sẽ được thắng ngay 300.000 đồng. Thấy chưa có người chơi, một đối tượng cò mồi rút ra một xấp tiền 100.000 đồng, nói lớn: “Tui đặt 100.000 đồng ô số 3” lập tức ăn 300.000 đồng.

Thấy mấy công nhân còn e dè chưa dám chơi, một đôi nam nữ cò mồi ăn mặc lịch sự phóng xe máy tới nói chắc nịch: “Cứ từ từ, ông không được mở ra. Tui quất ô này 2 triệu đồng luôn”. Tiếp đó lại thêm hai đôi cò mồi khác mặc áo xanh công nhân móc trong túi ra hai điện thoại di động nói: “Tui đặt hai cái này”. Cứ thế chỉ trong vòng năm phút có đến bốn cặp cò mồi giả dạng để lôi kéo công nhân, người đi đường vào cuộc chơi...

Ngày 7-3, băng nhóm này lại xuất hiện gần cổng KCN Bình Chiểu (Q.Thủ Đức, TP.HCM). Gần 13g đã có khoảng 100 người nhốn nháo chen chân vào chơi đỏ đen. Thấy người đông nhưng còn dè dặt không dám cá cược lớn, một thanh niên tên Tú hất mặt nói với một thanh niên mặc áo công nhân: “Có tiền chơi đi, trò này ăn dễ, không đưa tôi chơi cho”. Tú nhanh tay giật tờ 100.000 đồng đặt ô số 1 và lấy ngay 300.000 đồng đưa cho người thanh niên mặc áo xanh.

Các sòng bài bịp này thường lập vào buổi trưa hoặc chiều khi công nhân tan ca về và hoạt động nhiều nhất ở đoạn đường ĐT743 (giáp ranh ba địa bàn thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An, Bình Dương và Q.Thủ Đức, TP.HCM). Nếu “bị động” ở địa bàn thì các băng nhóm lừa đảo lại đến địa bàn khác hành nghề.

Mất xe, hết tiền lương

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng đứng đầu băng nhóm bài bịp này tên Hai. Cả nhóm có gần 30 người, trong đó có bốn phụ nữ. Những lúc lập sòng, các tuyến đường quanh đó đều có người của bọn chúng chuyên đi cảnh giới. Hằng ngày, băng nhóm này tụ tập ở các quán cà phê chơi bời, đánh bạc, hút chích rồi đi hành nghề bạc bịp. Ngày 15-12-2012, sau khi lập sòng được khoảng một giờ, cả nhóm đã ăn được khoảng 5 triệu đồng và chạy về một quán cà phê lề đường dưới chân cầu vượt ngã tư Ga (Q.12) để chia tiền. Tại đây, một thanh niên có khuôn mặt bặm trợn, xám đen cầm xấp tiền đếm rồi chia cho từng thành viên trong nhóm.

Chiêu lừa của nhóm này là thường xuyên đánh tráo lá nhôm để lừa tiền người đi đường, chủ yếu là công nhân các KCN. Khi người chơi đang chăm chú vào rút tiền thì ngay tức tốc đối tượng nhà cái gạt lá nhôm ra bên ngoài. Khi đồng bọn “hành nghề” thì luôn có 4-5 thanh niên đứng bên cạnh sẵn sàng cản địa, hành hung con bạc nếu bị phát hiện. Ngày 4-3 hai công nhân vào chơi thua hơn 3 triệu đồng thì phát hiện đối tượng cầm cái “giở trò”. Lúc này năm thanh niên đứng ngoài lao vào xô đẩy, hô hào “công an đến...” rồi lao lên xe tẩu thoát. Hàng chục tên khác làm cản địa vù vù phóng theo.

Các thành viên trong nhóm cờ bạc bịp này đến từ nhiều nơi: Gia Kiệm (Đồng Nai), Bình Phước, TP.HCM, Bình Thuận... Bọn chúng thường tụ tập ở khu vực ngã tư Ga trước khi đến các KCN dựng sòng lừa đảo. Anh Niên, một công nhân, vừa tan ca về thấy có nhóm người tập trung đông, nhiều người đánh bạc ăn tiền với số lượng lớn nên vào chơi thử. Niên rút trong bóp ra tờ 50.000 đồng, đặt số 3 và trúng ngay 150. 000 đồng. Niên tiếp tục rút tiếp 50.000 đồng, đặt số 1 lại trúng tiếp 150.000 đồng.

Thấy dễ ăn, Niên đặt luôn 500.000 đồng thì thua và cứ thế Niên nướng hết tiền lương hơn 3 triệu đồng vừa lĩnh ở công ty. Hăng máu, anh quay sang rút chìa khóa chiếc xe máy cũ của mình, tuyên bố đặt luôn cả xe máy. Gã nhà cái vừa lật hộp nhựa lên vừa nhanh tay búng lá nhôm qua chỗ khác. Vậy là Niên thua. Hết tiền, mất xe, Niên lủi thủi đi bộ về nhà trọ.

Ngày 29-2, một sòng bạc được lập ngay lề đường gần cổng Bệnh viện Quân đoàn 4. Lúc này, Trung, một công nhân KCN Đồng An, vừa tan ca và lao vào chơi. Trung thua sạch tiền nên bán luôn chiếc điện thoại 1 triệu đồng đưa cho những đối tượng này để chơi tiếp. Cường, công nhân một công ty sơn ở KCN Sóng Thần, kể: “Có lần tôi và ba người bạn đến chơi. Lúc đầu, tôi ăn được tiền nhưng sau đó thua hơn 2 triệu đồng thì nhóm này giả vờ nói có công an đuổi rồi lấy tiền bỏ chạy. Tôi và mấy đứa bạn đuổi theo cự cãi thì bị cả nhóm hơn 10 người nhào tới hăm dọa”.

Đủ trò bạc bịp

Theo tìm hiểu, hiện ở khu vực giáp ranh giữa Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai có khá nhiều đối tượng lập sòng bạc bịp. Rất nhiều chiêu trò đỏ đen được thực hiện tinh vi, trong đó sử dụng cả công nghệ cao để chơi bài. Bên cạnh loại bài có ám hiệu nhìn vào là biết tất cả các lá bài, còn có loại bài nhìn xuyên thấu sử dụng kính áp tròng với giá khoảng 10-15 triệu đồng.

Gần đây, nhiều đối tượng còn sử dụng loại bài gắn chíp để báo hiệu qua điện thoại. Đối với xóc đĩa cũng được lắp đặt camera bên trong chén và chuyền tín hiệu qua thiết bị giả dạng điện thoại di động... Những chiêu bài tinh vi này đang nhắm đến đối tượng công nhân.

bK33P2gK.jpgPhóng to
Băng nhóm cờ bạc bịp với hơn 20 thanh niên lập sòng hoạt động ngay bên lề đường ĐT743 (gần KCN Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM)- Ảnh: A.TH.
Hzw1bE1Z.jpgPhóng to
Băng nhóm cờ bạc bịp với hơn 20 thanh niên lập sòng hoạt động ngay bên lề đường ĐT743 (gần KCN Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM)- Ảnh: A.TH.
18Tc2i8Y.jpgPhóng to
Băng nhóm cờ bạc bịp với hơn 20 thanh niên lập sòng hoạt động ngay bên lề đường ĐT743 (gần KCN Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM)- Ảnh: A.TH.
piwT6Qny.jpgPhóng to
Băng nhóm cờ bạc bịp với hơn 20 thanh niên lập sòng hoạt động ngay bên lề đường ĐT743 (gần KCN Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM)- Ảnh: A.TH.
NHÓM PHÓNG VIÊN CTXH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên