17/06/2010 06:24 GMT+7

Châu Phi và giấc mơ đổi đời bằng đá bóng - Kỳ 4: "Lương tôi 100 đô, được không?"

H.N. (Theo Spiegel)
H.N. (Theo Spiegel)

TT - Khi còn ở lứa tuổi thiếu niên, giấc mơ của những đứa trẻ châu Phi là trở thành Eto’o, Drogba, Touré... với thu nhập hàng trăm ngàn bảng Anh mỗi tháng.

Nhưng khi tuổi tác ngày càng lớn, tuổi thanh niên rồi mà vẫn chưa đặt chân đến được châu Âu, lúc ấy VN cũng là một thiên đường! Hiện tại, ở hai giải V-League và hạng nhất của bóng đá VN có 27 đội bóng, sử dụng 109 cầu thủ ngoại (một đội dự V-League năm cầu thủ và hạng nhất có ba cầu thủ mỗi đội). Xấp xỉ 50% của con số 109 cầu thủ đó là đến từ châu Phi.

Kỳ 1: Sứ mệnh của cậu bé 14 tuổi Kỳ 2: Khắc nghiệt" Kỳ 3: Sạch hay không sạch?

DgiJevKE.jpgPhóng to
Liệu có được mấy đứa trẻ trong số này đổi đời bằng đá bóng? Trong ảnh: Học sinh trường dạy đá bóng ở Bamako của ông Guillou - Ảnh: Spiegel

Choáng vì giá bèo!

"Bóng đá chuyên nghiệp như chúng ta biết đã đánh mất cội nguồn của nó - nó thiếu tính tự nhiên và tính đơn giản vốn có. Đó là sự thật và là những vết thương"

Frank Beckenbauer cảnh báo trên Spiegel về hiện tượng thanh thiếu niên châu Phi tìm đến châu Âu để đá bóng kiếm tiền

Khi bóng đá VN bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp, việc đầu tiên phải làm là nhập ngoại binh để tăng cường chất lượng các trận đấu. Dĩ nhiên các cầu thủ đến từ châu Phi là ưu tiên số một vì giá rẻ, chỉ khoảng 1.000-2.000 USD/tháng cho một cầu thủ có chất lượng ngon lành so với bóng đá VN. Tuy nhiên việc ngồi chờ các tay môi giới mang “hàng” đến thật phập phù và đầy cạm bẫy. Vì vậy đã có một số người lặn lội sang tận châu Phi để mua giá gốc, nguồn cầu thủ phong phú.

Ông Lê Hùng Dũng khi còn tham gia lãnh đạo đội bóng Ngân Hàng Đông Á là một trong những người đi đến tận châu Phi tìm cầu thủ đã kể lại câu chuyện đi săn cầu thủ tận Ghana, một chuyến đi không thể nào quên: “Nhờ một số người quen hết sức thông thạo Ghana, chúng tôi được dẫn đến một sân bóng có rất đông cầu thủ. Khi ấy là một buổi chiều cuối năm 2002.

Thông qua “thổ địa”, một nhóm sáu cầu thủ được xem là khá tốt, phù hợp với bóng đá VN được đưa đến gặp chúng tôi. Như lẽ thường tình ở VN, chúng tôi mời họ đi ăn tối để bàn công việc. Họ có vẻ nghèo khổ và hình như bia là một thứ rất xa xỉ. Vì vậy không đợi đến lời mời thứ hai, cả sáu đều đồng loạt cầm chai bia, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Xong, một anh chàng nói tiếng Anh rành rẽ, có vẻ là đại diện cho nhóm rụt rè nói: ”Chúng tôi không cần ăn, nhưng có thể uống thêm một chai nữa chứ?”. Thấy tôi tỏ ra cởi mở khi nói các bạn cứ thoải mái ăn uống no say, họ ngỡ ngàng và không khí dần trở nên cởi mở, càng về sau càng nhộn.

Kết thúc buổi làm quen, chúng tôi bàn về chuyện đưa họ sang VN đá bóng, anh chàng trưởng nhóm rất khôn khéo bảo rằng hôm nay đã say, sáng mai hẹn gặp bàn cụ thể. Đúng hẹn, hôm sau chúng tôi gặp lại họ. Hết sức rụt rè, anh chàng trưởng nhóm đưa ra lời đề nghị: ”Các ông lo vé máy bay, ăn ở, mỗi tháng có thể trả cho chúng tôi mỗi người 100 USD được không?”. Tôi đã choáng thật sự vì lời đề nghị quá bèo này. Điều đó chứng tỏ họ quá nghèo.

Thiên đường Việt Nam

Lr2cPFP0.jpgPhóng to
Abbey, cầu thủ từng chỉ mong lương tháng 100 USD! - Ảnh: S.H.

Chiến dịch mùa World Cup của “Bàn chân đoàn kết”

Trong thời gian World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, tổ chức “Bàn chân đoàn kết” mở chiến dịch đi khắp Lục địa đen, nói chuyện ở Senegal, Mali, Bờ Biển Ngà và phân phát tờ rơi ở Ghana, Cameroon. Mbvoumin - người sáng lập “Bàn chân đoàn kết” - muốn giải thích cho các cầu thủ trẻ và cha mẹ của họ biết rằng châu Âu hay các nơi khác không phải là thiên đường.

Anh muốn họ biết có những tay môi giới lợi dụng cầu thủ, như những gì mà những tay buôn người làm với những người tị nạn, và anh muốn họ hiểu đợt tập thử không có nghĩa là tự nhiên sẽ được ký kết hợp đồng. Và họ không nên ký bất kỳ tài liệu gì mà họ không hiểu.

Kết quả chuyến đi của ông Dũng là có sáu cầu thủ Ghana qua thử việc tại Ngân Hàng Đông Á, nhưng chỉ có hai người đáp ứng được yêu cầu là Abbey - anh chàng trưởng nhóm, với Kan Kam.

Tuy nhiên, họ không quá ngờ nghệch đâu. Sau thời gian thử việc, nhận thấy sự hài lòng về khả năng của mình từ các ông chủ và đặc biệt đã nhanh chóng dọ giá từ các đồng hương châu Phi, hợp đồng được ký kết và dĩ nhiên mức lương cao hơn 10 lần so với con số 100 USD mà Abbey đề nghị tại Ghana.

Hiện tại, Abbey đang chơi cho đội hạng nhất của Bình Dương, sau khi lưu lạc qua SLNA, Thừa Thiên - Huế, Thể Công...và mức lương hiện nay trên 3.000 USD/tháng. Còn Kan Kam đang chơi cho Thanh Hóa. Đa số cầu thủ châu Phi chơi bóng tại VN đều không gắn bó lâu dài với một đội nào cả, họ gần như thay đổi từng mùa, lý do là mỗi khi đến đội bóng mới đều được thêm một khoản tiền chuyển nhượng.

Từ một lời đề nghị chỉ cần 100 USD/tháng để gửi về cho gia đình, nay có đến trên 3.000 USD/tháng; thông tin này về tới Ghana thì chẳng trách sao người ta không ùn ùn kéo nhau qua VN! Rất nhiều người trong số đó chẳng biết đá đấm gì và cứ nghĩ đơn giản đá giỏi thì được vài ngàn đô, còn mình chỉ cần vài trăm đô/tháng là được vì nghe đồn bóng đá VN rất yếu và đang rất cần cầu thủ!

Với những cầu thủ có nghề, thông thường được các nhà môi giới làm thủ tục đàng hoàng để đến VN; còn dân “văn dốt võ dát” đến Thái Lan rồi từ đó đi đường bộ sang Campuchia và VN. Đôi lúc cũng có những chuyến “đổ bộ” bằng đường hàng không hoành tráng và may là bị phía cửa khẩu chặn được.

Bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết có chuyến bay đổ xuống hơn 20 thanh niên, chỉ có vé máy bay một chiều đến VN! Họ đều bảo đến VN để đá bóng. Nhưng đá cho ai, ai mời đến thì tất cả đều lắc đầu! Phải hết sức vất vả để giải thích cho những con người đi tìm “thiên đường bóng đá” này hiểu các quy định luật pháp, và sau đó yêu cầu hãng hàng không đã đưa họ đến phải có trách nhiệm trả về nơi xuất phát!

Nhưng chặn thế nào thì chặn, vẫn có vô số cầu thủ châu Phi ồ ạt đến VN. Rà soát ở tất cả đội bóng chuyên nghiệp và hạng nhất, không có cầu thủ nào xuất thân từ chỗ tự đi tìm thiên đường mà đều thông qua môi giới.

-------------------------------------------------------------

Khi giấc mộng đổi đời bằng bóng đá tan vỡ, họ trôi dạt đi khắp nơi để kiếm sống bằng đủ thứ nghề với tâm trạng: ở lại cũng dở, nhưng về thì tiền đâu và biết đâm đầu vào đâu!

Kỳ tới:Mathew và những người bạn...

H.N. (Theo Spiegel)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất